Mình đang rất chán. Lấy nhau được hơn 1 năm rồi, chồng thỉnh thoảng hay đánh mình (tát, hoặc ném thứ gì đó vào người mình). Có lần mình sai, có lần chồng sai. Đó là ngày xưa mình cũng hay gân, mình cũng xông vào xé xác ổng vài lần. Nhưng mà bản tính khó đổi hay sao ấy. Lần nào cũng xin lỗi mình, bảo là sai, nóng tính quá nên ko kiềm chế nổi. Bảo mình khi nào anh nóng tính thì em đi ra chỗ khác. Thôi thì mình cũng bỏ qua. Nhưng mà sau mấy tháng, vừa hôm qua lại bị chồng ném cái điều khiển vào người. Lý do chỉ là lão đang tắm, mình thấy có ván cờ online trên điện thoại, mình đi 1 bước hộ (Ván đó lão ấy sắp thua đến nơi, mà cuối cùng thì đứa bên kia nó có chơi tiếp đâu, nó thoát ra) ý mình là lý do không đâu. Mình bảo mình xin lỗi, mình nghĩ đi cho vui thôi, làm gì mà anh giận thế. Thế là lão ném ngay cái điều khiển TV vào người mình rất đau rồi chửi bậy. Mình tức quá không nói gì, mình bảo mình sẽ send mail kể tội tất cả các vụ lão ấy đánh mình cho cô em gái lão.



Tối qua mình sang phòng khác ngủ. Và gửi mail cho cô em gái (bằng tuổi mình) và cc luôn cho lão nữa vẫn chưa thấy phản hồi vì chắc nó chưa đọc. Từ sáng đến giờ, lão ấy gọi điện cho mình, không 1 lời xin lỗi, vẫn tỉnh queo kêu vợ yêu, đang làm gì đấy, thế này thế nọ hỏi han, kiểu như hôm qua chưa tồn tại. Mình trả lời: Tôi đang chán, buồn, mệt mỏi, đừng gọi điện làm phiền tôi nữa. Mình biết thế nào tối này đi làm về lại nịnh nọt xin lỗi.



Mình rất mong 1 lời khuyên, làm thế nào để anh ấy thay đổi. Mình cũng nhiều lần muốn vứt đi rồi nhưng lại ko dám vì mình cũng không muốn làm buồn lòng bố mẹ đẻ. Ngoài vấn đề này ra chồng rất tốt, gia đình chồng rất thương mình, bọn mình ở riêng, chưa con cái. Kinh tế cũng vững chắc, mình thì lương còm chỉ làm linh tinh.


Nội dung hơi dài dòng, nhưng mình mình rất cần 1 lời khuyên, cảm ơn mọi người rất nhiều.