Các mẹ ơi, giúp em với, em đau đầu cả tuần nay rồi. Chuyện là 5 ngày nữa là đến sinh nhật vợ em. Ngày yêu nhau và hồi mới cưới chưa có em bé, đến ngày này, em cũng đã rất khổ sở khi phải nghĩ và tim mua quà tặng vợ.


Bốn năm nay, hạnh phúc hơn, chúng em có thêm cô con gái đầu lòng sinh đúng vào ngày sinh nhật vợ như một món quà tặng vô giá với vợ chồng em. Nhưng "sự trùng hợp" này khiến em bối rối gấp đôi mỗi khi đến ngày sinh nhật vợ và con gái yêu.


Em làm doanh nghiệp, khá bận rộn, thường xuyên phải đi công tác xa, nên những dịp kỉ niệm như này, em rất muốn có những điều bất ngờ cho hai mẹ con mà không biết nên tặng quà gì cho thật ý nghĩa. Không có nhiều thời gian lang thang khắp nơi tìm quà độc cho mẹ nó như hồi mới yêu nhau, mọi năm bé con còn bé quá thì mẹ nó thường mua tặng con luôn nhưng năm nay bé được 4 tuổi rồi, em muốn tự tay mua cả quà cho bé nữa. Nhưng đàn ông con trai đi vào các shop bán đồ phụ nữ và trẻ con chọn lựa nâng lên đặt xuống rồi mặc cả thì em thấy cũng ngại lắm, hơn nữa lại chẳng có tí kinh nghiệm gì. =;


Các mẹ nghĩ giùm em với! Quà nào thật ý nghĩa và cũng tiện cho em đến mua nữa! Bố Cún cảm ơn các mẹ nhiều!


[-(