Các mẹ ơi giúp em với: Chồng em bắt đưa con về quê sống với ông bà nội
Các mẹ ơi, em ít khi tham gia viết tâm sự lắm ạ. Nhưng hôm nay em đang bế tắc lắm, các mẹ giúp em với.
Hai vợ chồng em đã có hai cậu con trai, bé lớn hơn 4 tuổi, bé nhỏ mới hơn 1 tuổi. Do vợ chồng em cố gắng vay mượn mua cái nhà để ở, nhưng tiền lãi ngân hàng so với tiền lương vợ chồng thì khó khăn lắm, cứ thiếu trước hụt sau. Hôm mua nhà, bảo hai bên gia đình vay hộ mỗi bên một ít, nhưng bên nhà ngoại em, các bác, các cô....không có tiền nên ông bà lấy sổ đỏ vay hộ, tiền lãi ông bà trả giúp mấy tháng đầu rồi ạ. Nhưng ông bà chỉ có lương hưu nên nếu trả hộ hết lãi sẽ không đủ tiền chi tiêu, vì vậy bố mẹ em bảo trả cho lãi một nửa, còn lại hai vợ chồng tiết kiệm trả. Vậy là chồng em giận, không cần đến sự trợ giúp của ông bà nữa, coi như tự lấy sổ đỏ để vay trả lại ông bà và quyết định: đã thế cho hết hai đứa về quê sống và học đến lúc lớn ( nhà ông bà nội cách HN hơn 100km). Anh ấy gia trưởng lắm, lại hay nghe lời bố mẹ nên em biết vụ này chắc chắn anh ấy sẽ làm thật. Các mẹ làm mẹ biết đấy, hạnh phúc bây giờ của các mẹ là nhìn ngắm và chăm sóc các con. Em đồng ý cho bé nhỏ về quê đến tuổi đi học, còn bé lớn ở lại đi học, nhưng anh ấy không cho. Không có các con em chết mất, không làm gì nổi. Em có nói nhẹ, nói nặng rồi cãi nhau. Hu hu, Em khổ tâm lắm, em phải làm gì để thuyết phục anh ấy đây. Nếu mà ly hôn thì lại mỗi đứa một nơi ah? Em có được nuôi hai đứa không? Nếu đến nước ấy thì khổ quá, chia lìa đủ mọi đường. Huhu, các mẹ thông thái cho em lời khuyên với, tuần này bà ngoại về rồi, bà nội lên là một hai tuần sẽ cho bọn nhóc về quê. Em chết mất. Giúp em với.