Chào ad và các mem. Không biết em đã post đúng mục chưa, nhưng mong ad đừng xóa bài em nha. Em đang cần mọi người mọi người cho em lời khuyên và kinh nghiệm với ạ vì em không biết hỏi ai được, chuyện này nói ra cũng ngượng lắm.
Chả là em mới cưới được 1 tuần. Vợ chồng em đều rất vui và đều mong chờ ngày đó. Ko biết hên hay xui nhưng đúng hôm lên xe hoa thì bị đèn đỏ :(. Mất 4 ngày đầu bọn em khiêng khem. Thế là đêm tân hôn phải muộn vài ngày, nhưng khổ nỗi, 3 ngày vừa qua bọn em vẫn chưa được gì cả. Không hiểu sao em đau, rát, chói và xót lắm nhưng ck em bảo vẫn chưa vào được. Em lo lắng quá, đâm ra sợ mỗi tối.. Vì em giữ gìn suốt 25 năm nay nên giờ em chưa có một chút kinh nghiệm nào cả.
Lúc đêm đầu tiên thì có ra một chút máu, nhưng mà chiều hôm đó em vẫn "bị rong", lúc tối tắm xong và buổi tối thì ko thấy có nữa. Nhưng xong khi em đau, rát và chói thì có ra 1 ít, không biết lúc đó của chồng em đã vào hay chưa và máu đó là do màng trinh hay kinh nguyệt nữa ?. :( nhưng 2 hôm sau em đau nên ko được như hôm đầu.
Không biết của em có như những chị em phụ nữ khác không nữa. Em lo lắng quá. Mong các mẹ cho em lời khuyên và kinh nghiệm với ạ. Em có nên đi gặp bác sĩ không ạ? Ck em thấy có bảo của em bé quá ::( em ko biết sao nữa, rất hoang mang mọi người ạ