Em chào mấy chị, mấy em, mấy bạn, mấy anh, câu chuyện của em thì dài dòng ko kể hết được nhưng tóm tắt là vầy


Chồng em hiền, tử tế, hay cả nể giúp người này người kia, có 1 con làm cùng để ý suốt ngày hỏi chuyện này kia để tìm cách nói chuyện, mà ko làm thân được vì đi đâu chồng cũng dắt em đi cùng cơ quan ảnh ( ảnh rất yêu em) , trong 1 lần em đi du lịch với bạn, ảnh ở nhà 1 mình thì sau đó em có phát hiện tin nhắn con đó nhắn rất nhiều, ban đầu là hỏi han về sau là bày tỏ tình cảm và rủ luôn chồng em đi ks, bảo là chỉ là vì em thích anh, khi nào chị về thì em sẽ rút lui, đại lọai là nó tình nguyện làm chỗ cho chồng em xả, phía chồng em thì em cũng thấy vài tin nhắn trả lời, khi đàng hòang, cũng có khi có tí bỡn cợt, tuy nhiên chồng em dập đầu thề là chưa đi ks với nó lần nào, chuyện đó bỏ qua nhe, nói thẳng ra là em ứ có tin, em trị chồng em lên bờ xuống ruộng vì mỗi cái tội trả lời tin nhắn bỡn cợt đã đủ để em cho lên đường rồi, ko nói nhiều, nhẫn cưới em đã tháo trả ảnh, đơn li dị cũng viết sẵn, chuyện con cái đã tính trong đầu hết, tuy nhiên em cho ảnh 1 cơ hội vì mình hiểu chồng mình các chị ạ, bản thân em nghĩ đàn bà mình đôi khi đi đâu gặp lại người cũ, người mà ngày xưa mình yêu sống yêu chết, mà tỏ tình lại với mình thì cũng chả mấy ai cưỡng lại được, cái này em thông cảm đuợc, coi như chồng đi chơi gái 1 lần cho biết, em cho ảnh 1 cơ hội quý báu ảnh đang rất biết nắm bắt và chuộc lỗi


Phần em muốn hỏi là con kia, thật ra nó đã van xin em tha cho từ ngày đầu tiên em hỏi nó muốn gì, nó leo lẻo xin lỗi và 1 mực nói rằng chồng em rất yêu em, nó ko cố ý chỉ là vì yêu đơn phương quá ko kềm được, xin lỗi cho em chửi thề phát dm lỡ mà chồng em là quân khốn nạn thì nó cố ý hay vô tình có ý nghĩa gì ở đây, nên em trị nó lên đến cơ quan ( chỉ 1 vài cấp trên biết) , bây giờ đến phần cha mẹ nó, nó còn bé lắm 23 tuổi thôi, mà đã có năng khiếu làm phò thật hết nói nổi, em đã tìm ra ba mẹ nó, facebook các kiểu có hết rồi, số dt thì cũng có luôn, anh chị thấy em có nên xử cho nó cùng đường luôn ko ạ ( cả nhà nó rất gia giáo) , chuyện này mà ba mẹ nó biết chắc tăng xông máu quá, có hôm nó lại vào kêu em tha, bảo là ba nó sk yếu, em đừng làm vậy, bảo là em ép nó nó sẽ chết cho em xem, em sợ quá cơ, cơ mà kế họach của nó mà thành công thì coi như con em ko có đủ cha mẹ, còn em lúc đó chết cho ai xem, nghĩ đến đó là lòng nhân hậu em biến mất các chị ạ, nên trước khi em làm điều ác, các chị khai sáng gìum em với


EM cảm ơn cả nhà đã đọc chuyện nhà cửa vớ vẩn của em


Chúc cả nhà năm mới bình an