Quyết định lấy anh là một qđ khi mình còn nông nổi chưa suy nghĩ đc cảnh lấy chồng xa khổ thế nào. Đã vậy khi về ở mới biết tính anh ít nói, cũng ko chia sẻ hay tâm sự với vợ bao giờ. Sống thì khô khan lạnh lùng ko biết quan tâm đến ng khác. Ra ngoài xh ai cũng khen tốt với biết điều đặc biệt là biết làm kinh tế chứ có biết về nhà thì cáu bẩn động hỏi thì khùng lên xong mày mày tao tao( lúc yêu nhau hai năm a ko nói nặng một lời). Lấy chồng xa nhiều lúc tủi thân ko biết nói cùng ai nói với chồng thì cứ nằm xem tivi ko để ý. Ở một thời gian thì biết lão ham mê lô đề có tiếng nghĩ mà chán lại thêm cảnh mãi chẳng có con. Sống với nhau đc một năm mãi ko thấy gì mặc dù mình đã đi khám nhưng ko bị sao. Ăn tết xong lão phán một câu xanh rờn cuối năm nay ko có thì chia tay. Nói ra thì xấu hổ nhưng lão bị ysl thì khó cũng phải nhưng bảo lại ko chịu đi khám cộng thêm khoản bia bọt rượu chè suốt ngày tối tối vào bar đến hai giờ sáng mới mò về. Mình nghĩ cũng chán nên quyết định bỏ ý định chưa thành thì biết dính bầu sau một năm rưỡi ở với nhau... Chẳng biết nên vui hay buồn lúc đó nữa lại nghĩ có con rồi thì cố ở nhưng tính ng khó chịu, khó chiều con ốm con đau mình lo tất có hôm con ốm lão vẫn chốn đi đánh bài, đêm về kêu mệt nên bảo ko bế đc con. Con lớn chút nữa thì lão càng rảnh lại càng đi chơi ác, ko thèm để ý đến vợ và con cũng ít khi chơi cùng. Dạo này world cup lão lại thêm khoản cá độ, hôm nào mà thua độ thì mình cũng đừng động vào lão điên lên ko chửi thì cũng phải lãnh mấy cái tát, nghĩ mà nhục lăm cơ. Nào thế đã hết đâu mới đây mình lại phát hiện ra lão đi hát hò lại còn gọi gái nữa chứ, lần đầu tiên bắt đc thì lão xin lỗi, lần thứ hai thì lão mặc kệ chẳng thèm nói gì làm như ko có lỗi. Đi nói với ng khác là đi quan hệ làm ăn ngta gọi chứ lão ko gọi, lão ca bài ca là mình làm vợ mà ko hiểu chồng mình ntn thì đành chịu. Đấy các mẹ xem như thế thì mình có nên sống tiếp ko???


Con mình hai tuổi rồi nhưng rất hợp với bố nên mình chỉ sợ ly hôn con sẽ khổ thôi. Mình cũng nói thêm dù lão thế nhưng mình ăn nói với lão rất ít khi nặng lời hay cáu gắt trừ khi hai vc cãi nhau mình cũng chỉ nói lý lẽ chứ ko lắt văng bậy bạ đâu. Nhưng với lão thì ngc lại đủ cả. Chuyện kể ra thì dài hơn thế nhưng sợ chẳng ai có time mà đoc hết để tư vấn giúp mình. Mình đang rất bối rối ko biết làm thế nào cả