Bố mẹ vợ đến nhà bắt vợ con tôi đi đến nhà ngoại không cho về
Có bạn nào như tôi không?
nguyên nhân như sau:
- có ai ghen khi vợ mình cứ hay nói chuyện với những anh chàng mà chồng không biết, những anh ngày sưa muốn tán vợ mình. góp ý với vợ mà không thay đổi còn nói nhiều hơn (qua điện thoại, nhắn tin).
- Mình thay số điện thoại của vợ mà vẫn thấy vợ nói chuện với người ta được. vậy có phải là vợ mình gọi cho anh ta không?
- còn cứ nói là bạn bè em bảo em hợp với bộ đội hơn,....
- 5 lần bỏ nhà đi nhà ngoại chơi không xin phép (3 lần tự đi, 2 lần bố mẹ vợ đến đón đi, mình và gia đình không cho đi nhưng cứ đón phải đi). ở hàng tháng không về mà còn phải đón, nói ngọt mới về.
- Khi sinh con xong ốm yếu nhưng thích nói chuyện điện thoại với bạn bè... mình lo cho sức khỏe của vợ và góp ý là không nên, chỉ thi thoảng cần thiết thôi nhưg khôg nghe còn mắng mình... (trong khi mất sữa không có sữa cho con bú thì không lo).
- sáng mình dậy lo cơm nước, chuẩn bị nước tắm cho con, nấu ăn cho con và vợ. con đã thức không ngủ, mình gọi vợ dậy tắm rửa cho con để ăn cơm nhưng vợ không dậy. lúc dậy thì cứ ngồi cạnh con không rửa cho con, mình nhắc nhiều lần mà cứ ngồi im mà còn mắng mình. vì quá nhều lần rồi, hôm ấy mình khôg chịu được nữa nên đẩy vợ ra và ẵm con đi tắm cho con và cho con ăn rồi đưa con cho bà bế. thế là vợ khóc toán lên, khóc mà ai nghe thấy cũng cảm thấy thương xót, và không ăn cơm, còn mắng mình, chửi mình không ra gì. Mình không nói gì nữa. mặc vợ nói.
Thế là vợ gọi bố mẹ vợ xuống đón đến nhà mẹ vợ. 2 tiếng sau Bố mẹ vợ đến không nói gì mà xông thẳng vào buồng nhà mình dọn hếtđồ đặc của vợ và con mình và đưa đến nhà ngoại. cả nhà mình và mình không hiểu thế nào. chỉ xin hoãn lại để xem nguyên nhận thế nào rồi cho cháu đi chơi đến ngoại nhưng bất lực.
=> mình và gia đình đã đến nhà vợ nhiều lần để nói chuyện và xin đưa vợ và con về nhưng không được. bố mẹ vợ còn bảo nên ly hôn, giải thoát cho nó.
=> đến nay đã hơn một năm rồi mà không thấy nói gì, không cho về, cũng không có bất cứ thông tin nào.
Mình đang khó hiểu quá và chưa biết nên làm sao. Ngẫm cho kỹ thì chỉ có mỗi việc như mình kể ở trên thôi.