Chuyện là thế này các mẹ ah.


Từ khi chuẩn bị sinh con thì vc mình về ở cùng bm chồng, đến nay dc gần 1 năm. mình ko hiểu dc có phải vì mình là con dâu nên bm chồng để ý mình từng ly từng tý 1 hay ko nữa. ví dụ mình rửa bát mẹ chồng mình cũng phải hướng dẫn kĩ lưỡng nào là đũa thì con phải rửa 5 chiếc một thôi, rửa bát phải rửa cả trong cả ngoài cả trôn bát nữa.mình làm bất kể 1 việc gì cũng phải hướng dẫn mình 1 cách tỷ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất, mình mở cái tủ lạnh hơi mạnh 1 chút bố chồng cũng nhắc nhở:"con mở khẽ thôi con đừng dằng vậy dễ hỏng tủ"...mình làm việc gì ko vừa ý 1 lần thôi là ông bà đã nhắc nhở mình rồi. cho tới giờ thì thì mc mình vẫn đi chợ nấu cơm.(chỉ nấu cơm thôi, còn dọn dẹp rửa bát là mình vẫn làm.mình nghĩ chắc là mình nấu sợ ko hợp khẩu vị).


Đăc biệt là việc chăm con của mình thì áp lực lắm hơi 1 tý là sợ cháu đau sợ cháu bẩn. mình để con xuống chiếu nhựa ngồi mc mình cũng sợ nó đau mông.,cho ngồi xuống mâm cơm cũng sợ mắm muối, mùa hè đi chân trần xuống sàn nhà đá hoa cũng sợ cháu lạnh chân, cho ra đường thì sợ xe, sợ bụi mặc quần cho con mc mình cũng nhắc mình phải mặc cái mác quần về đằng trước ko sợ cháu đau mông.mình thì chưa làm con ngã đau bao giờ nhưng mc mình liên mồm nhắc mình để ý ko va đầu...mình bây giờ chưa đi làm vẫn ở nhà chăm con. bm chồng mình thì ko trông hộ chỉ khi nào mình có vs cá nhân thì trông hộ 1 lúc thôi, nhưng nếu có trông hộ thì sai mình lấy cái này rồi lấy cái nọ. Các mẹ thấy có áp lực ko, có thoải mái ko? Mình thấy chán nản và áp lực. Mình thấy mình như osin trông trẻ hộ nhà người ta vậy.nhất là khi ông chông mình lại vô tâm mình có phàn nàn thì cũng như ko mà hơn nữa lại rất nghe lờ bm.


Mẹ nào có kn cho mình lời khuyên. mình làm dâu ở hn hay người hn thì như vậy hả các mẹ.