Khi mình viết lên những dòng này, là lúc mà mình không biết tâm sự cùng ai cả, bạn nào có cùng hoàn cảnh với mình thì tư vấn giúp mình với.


2 tháng rưỡi nữa mình lên xe hoa về nhà chồng, thật sự mình chưa muốn lấy ch lắm vì cảm giác vẫn chưa lớn mặc dù đã 27 tuổi rồi. Ck mình bằng tuổi mình, lại là con trưởng, trưởng dòng họ luôn, nhiều ng tr họ dù đã 40t n vẫn phải gọi ck mình bằng anh ạ. N ck mình hiền và ngoan, có lẽ vì nhà a làm nông nên từ ngày bé đi học về là a giúp bố mẹ việc đồng áng, k ra ngoài chơi bời, nên rượu chè, cờ bạc a k hề biết. Mình với ck đều là mối tình đầu của nhau ạ. Mình k hề phàn nàn gì về ck mình cả, mẹ a cũng rất hiền, dưới a có 2 người e,,e gái đã đi lấy ck, còn 1 cậu e trai vẫn đang đi học, bé dễ thương lắm. Nhưng mình ngại nhất là bố ck mình. Nói thật bố ck mình uống rất nhiều rượu, dù đã được mọi người đánh tiếng từ trước, n lần đầu tiên gặp mặt mình vẫn hốt, vì nhìn qa đã biết là ông rất nát rượu. Nhà mình gặp bố a đc 2 lần, lần đầu đã b,m mình đã có ấn tượng k tốt về bố a, vì bố a nói rất to, và có 1 vài từ bậy bố a cũng k kiêng nể mà nói thẳng luôn, dù có ông nội mình ngồi đấy, ông mình năm nay cũng 84t rồi. Nhưng lúc đấy bố a vẫn còn tỉnh, và sau bm mình cũng động viên là ks đâu. Nhưng đến lần gặp t2 thì bm mình choáng hoàn toàn, lúc đấy bố a đã say rồi, kiểu nc như muốn cãi nhau, oang2 khắp nhà, thưa chuyện về 2 đứa thì ít, mà ông khoe về thành tích của ông trg giang hồ thì nhiều, Ông nội và b,m mình cũng chịu khó ngồi tiếp chuyện với bố a mặc dù mẹ mình vô cùng khó chịu, tính mình thì thoải mái, nghe tai này qa tai kia n mình ngại với ông nội mình vô cùng. Và đỉnh điểm là, bố a chê mình nào là k xinh, nhỏ bé(mình cao 1m58, ck mình 1m74) răng cửa to, (mình choáng toàn tập luôn, lúc đấy có hơi tủi thân nên rơm rớm nc mắt, n vẫn cố phải cười), tiếp theo, bố a bảo về làm dâu nhà a là phải có đức tính cần cù, chăm chỉ, chịu khó, mình nghe mà chỉ biết câm nín, k dám nói gì, tiếp theo ông bảo lấy về 3 tháng mới đc có bầu, có trước ông chém( sốc luôn, k nhẽ bảo, bọn con muốn kế hoạch 1 năm mới có ạ, và muốn mình phải đẻ đc con trai-mình hoang mang qá). Sơ sơ là vậy các bạn ạ, lúc về a có đỡ bố a về, bố a còn bảo a là, như a chỉ lấy đc vk xấu thôi( nói thật, ck mình cũng sáng sủa, n k hẳn đẹp trai, còn mình cũng thuộc dạng ưa nhìn, m.n khen xinh chứ cũng k phải xấu xí, khó nhìn gì) Lúc về bố a còn chốt 1 câu nữa mà mình choáng toàn tập, mình cũng k nhớ nữa, n noz là giọt nước tràn li cho cái sự tủi thân của mình, mình vào nhà khóc như mưa luôn, a cũng biết ý, ngại với bm mình nên cũng xl và giải thích, bm mình chỉ bảo là ks đâu, rượu vào nên như thế là bình thường, chỉ ngại ông nội thôi. Lúc k có a ở đấy, ông cũng có hỏi mình, n thấu mình đang khóc nên ông lại thôi. Thật sự là mình hoang mang lắm các bạn ạ. Mình sợ lấy a mình sẽ khó hòa hợp với bố a lắm. Mà ck mình là con trưởng nên rất khó để ra ở giêng. Không lẽ giờ mình hủy hôn vì bố a sao. Bm mình chỉ động viên sống vs a chứ có sống vs bố a đâu, vì bm mình thật sự rất qý a và k chê a điều gì cả. Các bạn cho mình lời khuyên được k???


Gởi từ ứng dụng Webtretho của MinhTrang1790