Chào các mẹ , e chưa bao giờ chia sẻ câu chuyện của mình vì nghĩ điều j cũng có cách giải quyết của nó . Nhưng thực sự e đang rất bế tắc , e không biết e nên làm như thế nào cho đúng ! E cần lời khuyên từ những chuyên gia , cũng như từ tất cả các mẹ thông thái!.


E và chồng quen nhau trong cùng 1 nơi làm việc , yêu nhau 2 năm và lấy nhau khi còn rất trẻ . Lúc đó e 22 tuổi và chồng e 24 .


Chồng e là 1 người cũng khá thông minh , quyết đoán , hay cáu ( có thể gọi là cáu bẩn ). Tính tình ngang ngạnh nhưng cũng là người có tình cảm sâu sắc . Chúng e quen nhau khi 2 đứa cùng vào làm 1 chỗ , a cao ráo , vui tính và cũng rất hay trêu đùa e ( e làm khác bộ phận ) . Rồi dần dần chúng e bắt đầu có tình cảm và y nhau lúc nào k hay . Sau 1 năm yêu nhau , có 1 biến cố đã xảy ra , lúc đó e mới biết a cũng là người " biết chơi bời " ..... Lúc đó a cá độ bóng đá và thua rất nhiều , a nghỉ việc và bỏ đi . Lúc đó e k biết làm thế nào , một mặt vì bố mẹ a và e gái a nhờ e khuyên nhủ , 1 mặt e cũng y và thương a , muốn a quay về con đường chính đạo ... và e đã làm được . A nghỉ việc , đồng nghĩa là chỉ ở nhà và không làm j cả . Hàng ngày e đi làm về đều qua nhà a , giúp bố mẹ khuyên a. Hàng tháng đến kì lương của e , e cũng chia cho a 1 nửa ...


E vừa đi học , vừa đi làm , hàng ngày đi làm về e ghé qua nhà a , rồi a đưa e đi học và sau đó lại đi xe buýt về nhà ..... Cuộc sống như vậy kéo dài 6 tháng .. cho đến 1 hôm , 2 đứa đi dạo và bắt gặp 1 cửa hàng đang rao cho thuê ... Nghĩ ngay đến việc mở 1 cửa hàng thời trang nho nhỏ .... a về nói với bố mẹ a , nhưng buồn một nỗi bố mẹ a k đồng ý vì sợ a lại phá ...... Lại là e , 1 con bé mới hơn 20 tuổi đầu đến nhà ăn cơm và nói chuyện . Sau câu chuyện của e , bố mẹ a đồng ý . Vì suy cho cùng nếu ô bà không mở cho thì a ấy sẽ chẳng có 1 công việc nào ... và cũng không thể lấy vợ .....


Tháng ngày qua đi , cửa hàng cũng có đồng ra đồng vào ... chúng e cũng chăm chỉ làm . E 1 mặt vẫn làm cty , 1 mặt trông coi cửa hàng .. Gom góp 2 đứa cũng mua đc 1 chiếc xe máy spacy tàu .... cuộc sống cứ thế trôi qua , 1 năm sau khi mở cửa hàng , chúng e làm đám cưới ......


về làm dâu nhà a , e cứ ngỡ mình như ở thiên đường vậy . Bố mẹ a và e gái a đều rất tốt , hết lòng yêu thương e ... E không có 1 lời nào chê trách hết . Cả a cũng vậy .... Cưới nhau được 3 tháng , vc e cùng vc 1 người bạn mở chung 1 cty .. công ty mở ra , chưa có 1 hợp đồng nào và nằm im bất động gần 1 năm trời . Khi đó , để suy trì cuộc sống cho cả 2 gđ , 2 gđ ( vc e và vc anh bạn ) cùng mở ra 1 cửa hàng thời trang nam giới ... Kinh tế khó khăn hơn , cửa hàng và công ty sau khi mở đc nửa năm thì vc e mua lại hoàn toàn vì vc nhà a bạn k có khả năng , sau đó cũng dẹp cửa hàng . Cuối năm đó (2007) , do có mối quan hệ từ trước nên vc e kí được hợp đồng cung cấp hàng cho 1 hệ thống lớn . Và từ đó e cũng nghỉ làm để 2 vc cùng phát triển cty ....


Cty có sự chung sức của cả 2 vc nên ngày càng vững hơn , lúc đó cũng là lúc bước sang năm thứ 2 kể từ lúc e lấy ck . Gần 2 năm , vừa cố gắng làm việc , vừa cố gắng để gia đình có thêm thành viên mới , nhưng thật là khó khăn quá . E xảy thai 3 lần .. cho đến lần thứ 4 , sau khi cố gắng chữa chạy cho cả vợ và ck ( nhất là ck e) thì e cũng đã có bé . 22 tuần nghén không ăn nổi 1 thứ j , chỉ ngủ và ngủ ...... e mang trong mình 1 bé trai hoàn toàn khỏe mạnh .... bé trai ra đời với cân nặng 4,3kg thực sự là niềm vui lớn nhất cho toàn thể gia đình ... vui mừng nhất là e , người mang nặng đẻ đau ( e sinh mổ ).....


Sinh bé xong , e ở cữ 2 tháng , sau đó 2 vc và con trai e ra nhà mẹ đẻ e ở ( vừa là tiện làm việc ).... Năm tháng trôi qua , e vui vì điều đó ..... Khi bé đc 9 tháng , chúng e chuyển về nhà nội ở ... và từ đây , mọi chuyện bắt đầu ...


Về nội được nửa năm , khi bé nhà e được khoảng hơn 1 tuổi , ck e có bảo chung nhau với mấy ng mở 1 quan karaoke ngay gần nhà .... Và việc cty bắt đầu giao cả cho e .. Thời gian đó , kinh tế nhà e lại vững vì hậu thuẫn phía sau lưng a là cty do e làm , thu nhập cũng khá . a chung với mấy a bạn đầu tư karaoke , a cũng dùng tiền cty để cho vay , cầm đồ .. Cũng từ đây mà mọi việc k đi theo quỹ đạo của nó . Khi quán Karaoke bắt đầu mở , a bắt đầu về khuya hơn ... mặc dù không thích , nhưng vì công việc e cũng k thể quán xuyến , 1 phần con nhỏ , nếu e ôm đồm , thì ai là ng chăm con ????


Có lẽ , trong thời gian này , vì e không mấy khi quan tâm a làm j , đi đâu , phải chăng chính vì điều đó đã giúp a có cơ hội ngoại tình ??? Mà sao lại chỉ có thể cặp với con bé tiếp thị bia ????Thời gian đó , thực sự e cũng rất tin tưởng vì e nghĩ , nếu e k có bằng chứng , k có chứng cứ thì k bg e tin . CŨng lác đác có 1 -2 người nói cho e biết ... nhưng vì e ngu , e mê muội hay e quá tin a mà e lại k tìm hiểu ???


Cứ trôi đi như vậy cho đến năm ngoái ... E nhớ mãi 30/6 , ngày e phát hiện ra rất nhiều tin nhắn , nhiều bằng chứng chúng minh a ngoại tình ... Nhưng lại là với 1 con bé khác ( Việc này e biết sau khi tìm hiểu , và biết được rằng a bỏ con bé kia để đi lại với con bé này vì sao ? Vì nó xinh hơn , vì nó dân chơi hơn J) e đau khổ , thức trắng 1 đêm để khóc , để tự dằn vặt .....E nhắn tin cho a , a chối . A nói đó chỉ là đùa cợt ….. đùa được sao ???.... Lúc đó cũng là lúc a .. vỡ nợ …… Chả còn j , Xe máy của e , a cắm …. Oto của mình , a bán …. Tiền bạc e đưa cho a để a làm .. a cũng cho ra sông … k nghe lời e khuyên , cố gắng làm theo ý a , A ôm lô ôm đề , a nghe theo chúng bạn và lao vào vòng xoáy … Mất hết , e kiệt quệ tinh thần cũng như tiền bạc ……. Đau … đau lắm …:


Sự việc ngoại tình của a , sau khi e biết , a đã hứa sẽ k có việc đó ….. Nhưng rồi sao ?? đâu lại vào đó a và con bé vẫn cố tình lien hệ với nhau …. Chỉ là để được chọc vào cái lỗ khác ư? Lần nữa , e lại biết …. E đưa con ra ngoại ở 10 ngày , 10 ngày sau a ra đón 2 mẹ con về …. Bà ngoại vẫn k biết j về việc đó vì e khéo che dấu … Dù sao e nghĩ a cũng vẫn y thương và cần mẹ con e , nên e đồng ý …..


Vẫn là kiệt quệ về tiền bạc , nhiều người đòi nợ , k làm thế nào đc. TRước đó bố mẹ ck e đã phải cắm sổ đỏ để lấy tiền cho vc e làm ăn .. Sauk hi a vỡ , A đòi bố mẹ vay them . Nhưng bố e k chịu , vì vay thêm 1 khoản lớn , nếu k trả đc thì làm thế nào ???? Và a dỗi , a thuê 1 cửa hàng gần nhà để làm cầm đồ , và e lại phải khăn gói theo chồng ra đó ở ….. A dỗi không về nhà , k gặp bố mẹ .. e lại là cầu nối … Vài tháng sau ( cuối năm 2013) Bố mẹ đồng ý cho a vay thêm , thủ tục gặp nhiều trắc trở , và lại phải có sự giúp đỡ của bố mẹ vợ … E lại phải thuyết phục , … Mệt mỏi nhưng vẫn phải cắn răng …….


Sau khi vay được thêm , a lấy xe máy của e về , trả bớt nợ và lãi là coi như chẳng còn j . Cũng may , E đã vay thêm được của mẹ đẻ 7 cây và của cô ruột 70 tr để a trả bớt và có thêm chút vốn để vục lại từ đầu …… Thời gian trôi qua được gần 1 tháng . Đúng sn e , e lại phát hiện a vẫn còn qua lại với con bé kia …… Nghĩa là chúng nó k dứt đc nhau ….. QUà sinh nhật quá to . ……E gọi điện cho con bé đó và nc rất tử tế …… nó cũng nói với e nó chả mong j và sẽ chấm dứt …..Lời nói gió bay …..


Là 1 người phụ nữ , linh cảm rất tốt ….. E biết , bọn chúng còn đi lại với nhau , nhưng e chọn khuất mắt trông coi …. E muốn 1 gđ yên ổn .. nhưng …… e phát hiện a ta nói dối rất nhiều . E k nhịn được nữa , e kể hết mọi chuyện cho mẹ chồng e nghe …. Mẹ chồng e là người hiểu chuyện , nhưng bà lại là người nhu mì , với bà thì mọi chuyện nên nhịn ….. E nghe lời mẹ , e nhịn …. E nhịn … nhịn rất nhiều ….


Cho tới tháng 6 vừa qua , Vc và gđ e có việc nên quyết định đi đà nẵng và tiện thể nghỉ ngơi luôn …. E để ý , nếu chúng nó còn QH với nhau thì nhất định sẽ qua lại để an ủi nhau ….


Hôm chuẩn bị ra Sân bay , ck e có bảo đi xuống nhà a bạn lấy tiền và đi rất sớm , k ăn cơm. … e nghi … nhưng k nói j …


Sauk hi đi ĐN về , e có vào fb của con bé đó , và nó khoe là đc mua cái túi , mua túi nịnh nó nó mới cho đi .. và e mang chuyện này hỏi ck e … DĨ nhiên nó chối và nó tỏ ra giận … E k nói j . Ngày hôm sau , e vẫn cố tình nói chuyện bt , e có bảo ck e đưa e đi lấy hàng , Ck e nó k chịu . Trước khi đi e có nói : A k đưa e đi , hnay nhiều hàng vậy nhỡ có sao thì lại hối hận …. Sau đó e đưa con sang bà nội nhờ bà trông cho để đi lấy hàng …..


Đi lấy hàng vất vả , vì đèo hàng đằng sau , e làm đổ xe nên xe chết máy , e có nt cho ck e nói xe chết máy ……. K thấy hồi âm ….. Lúc đó đã là hơn 5 h chiều …..


Tìm mãi mới có chỗ sửa xe , nhưng họ tháo ra k biết làm thế nào để nổ … 1 lúc sau e tự nổ thì lại được ( xe e thỉnh thoảng bị thế chả hiểu làm sao ). CK e nó k tin , 7 rưỡi khi e về đến gần nhà ,… e nhận được 1 tin nhắn của ck : “ V y an ngoan chua ? V an ngoan vao nhe vy “ ……. E đã gục ngã , nước mắt tràn mi , đâm ngay vào vỉa hè ……


Chẳng còn suy nghĩ j nữa … e k về nhà hôm đó …..




*** continue***