“Mẹ chồng nàng dâu” luôn là mối quan hệ khó nhằn nhất trong mọi thời đại. Đôi khi chỉ một chút sự cố nhỏ cũng khiến mối quan hệ ấy trở nên căng thẳng, như chuyện của Duyên dưới đây.



Chuyện là mùa hè nóng nực, nên ngày nào con trai Duyên cũng đòi bà nội cho uống nước ngọt để giải khát. Biết chẳng tốt gì cho con nên Duyên đem hết nước ngọt trong tủ lạnh cất đi. Vậy mà khi đi làm về, cô vẫn thấy con trai tu ừng ực lon coca, vừa ăn bim bim vừa xem ti vi mà cười khoái chí. Hỏi ra mới biết, do cháu cưng vòi vĩnh quá nên bà nội bất đắc dĩ phải xách túi đi mua.



Duyên khổ tâm hết sức, sợ nói ra thì mất lòng mẹ chồng, mà không nói cứ để bà cho cháu uống nước ngọt như thế không khéo lại khiến con bị bệnh. Trăn trở mãi cho đến cuối tuần, trong lúc dạy con học bài, Duyên lướt Facebook và thấy một bài chia sẻ về những mẹo giải nhiệt mùa hè. Nào nước ép, nào sinh tố, đủ loại thức uống mát lạnh mà hấp dẫn. Đặc biệt khi xem đến video xay trộn kem sorbet dâu tây, Duyên biết ngay đây chính là thứ mà con trai cô sẽ thích mê. Cô quay qua chìa điện thoại cho con trai xem thì y như rằng cậu bé nhảy cẫng lên háo hức, vòi mẹ phải làm cho bằng được.



Sorbet trái cây mát lạnh giúp giải nhiệt mùa hè


Thế là hôm sau, trước khi đi làm Duyên cho sẵn trái cây vào ngăn đá. Đến chiều về cô và con trai cẩn thận lôi cái máy xay sinh tố “báu vật” của mẹ chồng ra để chuẩn bị làm kem sorbet. Mẹ chồng Duyên lo lắng: “Đồ cứng thế này bỏ vào xay không khéo đi đời cái máy!”



Duyên quả quyết: “Không sao đâu mẹ, con thấy người ta xay bình thường mà”



Nói rồi Duyên dứt khoác bỏ trái cây đông lạnh vào máy và nhấn nút. Chiếc máy cũ cọc cạch rung lên và bắt đầu cuốn mớ trái cây va lộp cộp vào thành máy. Được 2 phút, máy rung lắc mạnh kèm theo những âm thanh lọc xọc lạo xạo rồi bốc mùi khen khét. Duyên hoảng hồn rút dây cắm điện, mở nắp máy rồi vội vàng đỗ hỗn hợp lợn cợn ra xem. Thôi chết rồi, lưỡi dao cắt đã hỏng!



Mẹ chồng Duyên gắt lớn: “Đấy đã bảo mà không nghe, cứ khư khư làm theo ý mình! Hư mất toi chiếc máy rồi!”



Nói xong bà bỏ lên phòng, cả ngày không nói chuyện với Duyên dù chỉ một tiếng. Duyên biết ngày xưa gia đình chồng khó khăn nên muốn sắm sửa thứ gì thì cả nhà phải thắt lưng buộc bụng. Đến bây giờ dù đã dư dả cái ăn cái mặc nhưng mẹ chồng Duyên vẫn luôn giữ gìn đồ đạc trong nhà rất cẩn thận. Nên chuyện bà bực bội khi Duyên làm hỏng cái máy thì hoàn toàn dễ hiểu.



Suy đi nghĩ lại, Duyên tức tốc chạy ra cửa hàng điện máy gần nhà để mua một cái máy mới nhằm “vuốt giận” mẹ chồng. Vẫn giữ ý định làm món kem sorbet mát lạnh cho con, và đảm bảo mình không làm hỏng thêm chiếc máy nào, nên Duyên quyết định chọn chiếc máy ép L500 có khả năng ép được trái cây đông lạnh của Panasonic Cooking.



L500 từ Panasonic – bí quyết giúp Duyên gỡ hòa với mẹ chồng


Lúc Duyên mang L500 về thì mẹ chồng cô vẫn còn chưa nguôi giận. Duyên liền bê chiếc máy vào bếp, cùng con trai cặm cụi nghiên cứu cách sử dụng và chuẩn bị làm món sorbet để “hạ nhiệt” cho mẹ chồng. Cũng may chiếc máy không quá phức tạp nên chỉ một chốc Duyên đã nắm được cách lắp ráp các phụ kiện cũng như nguyên lý ép trái cây của nó. Cô cẩn thận cho trái cây đông lạnh vào máy và sử dụng ống đẩy ép nhẹ như trong sách hướng dẫn. Trục vít bằng thép không gỉ của máy mạnh mẽ nghiền trái cây thành hỗn hợp nhuyễn mịn như kem trông vô cùng hấp dẫn.



Khỏi nói con trai Duyên thích thú thế nào. Cậu bé tham lam hớp một muỗng to rồi tíu tít bưng ly sorbet lên khoe bà nội. Sau khi nếm thử, mẹ chồng Duyên vô cùng ngạc nhiên, bà bảo không thể tin được chỉ một chiếc máy ép có thể làm ra “kem” tươi ngon như vậy! Chẳng đợi gì hơn, Duyên nhanh chóng kể cho mẹ chồng nghe không chỉ làm được sorbet, L500 còn ép được nước trái cây mà vẫn giữ được trọn vẹn dinh dưỡng, hạn chế tách nước kể cả khi để trong tủ lạnh. Mẹ chồng Duyên nghe mà vô cùng phấn khởi, bà còn bảo ngày mai Duyên đi làm về nhớ mua trái cây để tối hai mẹ con cùng ép thử chiếc máy mới này. Chuyện mẹ chồng nàng dâu của Duyên nhờ vậy mà êm xuôi hẳn...