Tất tần tật những chi tiết mà có thể bạn đã bỏ lỡ trong MV mới của Taylor Swift
Những ngày qua, cộng đồng mê âm nhạc US-UK lại được một phen náo loạn khi Taylor Swift tung ra MV “Look What You Made Me Do”, chính thức đối đầu với "Swish Swish" của Katy Perry. Và cô nàng Taylor cũng đã mang ca khúc này lên sân khấu của MTV VMAs 2017 sáng qua. Tất cả fan và anti fan của cô nàng đều đồng ý một điều rằng: MV rất đúng khi nói về sự nghiệp của Taylor, với những hình ảnh và phân cảnh đầy ẩn ý bắt buộc người xem phải suy nghĩ. Và đây là toàn bộ những điều ẩn dấu sau MV "kịch độc" này.
Hình ảnh cô nàng Taylor thây ma xúc đất đổ lên chính mộ của chính mình, với ý nghĩa, chính tay cô sẽ chôn vùi con người cũ của bản thân.
MV này đã gọi tên tất cả những ai đã ném đá Taylor suốt 10 năm qua - khoảng thời gian mà cô nàng đã không hề phản ứng lại những lời cay nghiệt ấy.
Video mở ra bằng cảnh u ám tại 1 nghĩa địa, và một trong những ngôi mộ có tên Nils Sjoberg. Đây là một bút danh Taylor đã sử dụng khi cô viết "This Is What You Came For" với Calvin Harris. Điều này như ám chỉ rằng Taylor của “This Is What You Came For” đã chết.
Phân cảnh Taylor đã chết trở về từ lòng đất đang mặc trang phục từ video âm nhạc "Out of the Woods".
Có lẽ dù cố gắng, nhưng cô ấy vẫn không thể thoát khỏi khu rừng của những lời buộc tội, đồn đoán của báo giới và anti-fan dành cho mình?
Và chiếc váy mà cô ấy mặc trong ngôi mộ cũng giống như chiếc váy mà cô ấy mặc trong lễ hội Met Gala hồi năm 2014, thêm một lần khẳng định cô nàng Taylor "cũ" đã chết rồi..
Phân cảnh Taylor đắm mình một bồn tắm đầy đồ trang sức hào nhoáng gợi cho người ta nhớ về câu nói của cô vào năm 2015 - khi cô nói rằng các phương tiện truyền thông đã vẽ cô như một con bánh bèo chỉ biết ngồi ở nhà và khóc trong bồn tắm với đầy ngọc trai.
MV Blank Space cũng được khéo léo nhắc lại thông qua mái tóc, cách trang điểm và đồ trang sức của Taylor..
Nếu soi kỹ, chúng ta có thể nhận ra có tờ 1 đô la lẫn trong số các đồ trang sức. Điều này gợi đến vụ kiện gần đây của Taylor, khi giọng ca “Safe and Sound” đã kiện David Mueller và đòi bồi thường 1 đô la khi cáo buộc David đụng chạm vào vòng 3 của mình trong cuộc gặp gỡ năm 2013.
Với tạo hình Taylor "Nữ xà vương", cô nàng đã đeo nhiều đồ trang sức hình rắn, gợi nhớ đến việc những người căm ghét gọi cô là "đồ con rắn".
Biệt danh này bắt nguồn sau vụ vợ chồng Kanye - Kim công bố đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của Taylor và Kanye hồi năm ngoái, chỉ trích Taylor là đồ dối trá khi phủ nhận việc mình đã đồng ý cho Kanye sử dụng tên tuổi Taylor vào ca khúc "Famous" của Kayne.
Và tất nhiên, một Nữ Xà Vương thì sao lại có thể thiếu 1 con rắn hầu cận chứ nhỉ? Nguyên 1 con rắn đen to đùng luôn nhé =))
Tiếp tục banh mắt ra soi, ngai vàng của Taylor đang ngồi sẽ được khắc chữ "Et Tu Brute". Đây là một trích dẫn của Shakespeare về Julius Caesar. Khi bị đâm chết, Caesar nhận ra mình đã bị người bạn thân tên là Brutus phản bội.
Điều này tất nhiên là muốn ám chỉ Taylor bị người chị em tốt là Katy Perry "đâm sau lưng" khi đã giành lấy những vũ công của cô, giống như Taylor đã đề cập trong "Bad Blood"
Dòng chữ “Et Tu Brute” cũng xuất hiện trên các cây cột trong cùng phân cảnh.
Con báo trong chiếc xe mà Taylor lái mang chiếc vòng cổ có con số "13" - đây là số may mắn của Taylor. Con số 13 cũng xuất hiện trong cảnh Taylor đứng trước một đội quân ma-nơ-canh.
Taylor còn cầm cả cúp Grammy nữa chứ? Và như bạn biết đấy, Katy thì vẫn chưa có chiếc kèn Grammy nào trong tay cả (poor Katy :(()
Và đây là đội quân mà cô ấy lãnh đạo. Chắc chắn là để nhắc tới việc cánh truyền thông luôn đả kích hội chị em bạn dì của Taylor và xem cô nàng là "kẻ cầm đầu" hội nhóm này.
Lại thêm 1 cảnh công kích Katy này: đội mặt nạ hình mèo như trong MV Dark Horse của Katy, mặc cái áo hình đầu hổ mắt nắm lại để nhắc đến câu: "I got the eye of a tiger" - "Chị có đôi mắt của hổ nha mấy đứa" trong ca khúc Roar của Katy. Dòng chữ Blind for love - Mù quáng vì tình yêu chắc hẳn cũng để chế giễu "con mắt của hổ" đang nhắm nghiền? Nhưng hợp lý hơn là câu này ám chỉ chính bản thân Taylor, khi cô nàng quá dễ rung động trước những người đàn ông đến với mình.
Còn cảnh công ty bị cướp thì sao? Nếu bạn nhìn vào nền xung quanh, thì đây là văn phòng của công ty nghe nhạc trực tuyến, gợi lại trận chiến giữa Taylor với 2 công ty lớn là Apple Music và Spotify.
Cô cũng tự đốt tiền, phá đi hình tượng "đói tiền" mà giới truyền thông gán cho cô. (Chị giàu nứt đổ vách rồi, tiền là nghĩa lý gì hả mấy đứa?)
Lần này thì tới lượt Tom Hiddleston bị gọi hồn. Các anh chàng vũ công nam mặc hẳn những chiếc áo crop-top với dòng chữ "I ❤️ TS" nổi bật, giống như chiếc áo Tom mặc lúc còn mặn nồng Taylor hồi năm ngoái.
Và nếu bạn kịp đếm kỹ, có 8 "chàng" vũ công ứng với số người cũ mà Taylor đã từng hẹn hò: Joe Jonas, Taylor Lautner, John Mayer, Jake Gyllenhaal, Conor Kennedy, Harry Styles, Calvin Harris, and Tom Hiddleston.
Giờ thì kể đến phân đoạn Taylor đứng trên một tòa tháp người - thực chất là những "Taylor cũ", với những trang phục đặc trưng đánh dấu từng chặng đường trong suốt sự nghiệp của cô nàng.
Những bộ trang phục này bao gồm bộ trang phục trong "Shake It Off", bộ trang phục từ chuyến lưu diễn Red của cô, bộ trang phục của Junior Jewels trong "You Belong With Me", một bộ váy bạc từ thời Fearless, trang phục cô mặc cho MMA VMA 2009 khi Kanye đã bị cô lập, và thảm đỏ khác nhau từ suốt tám năm qua.
Dưới đây là một trong số những gì chúng ta có thể thấy:
Đoạn chiếc giày của Taylor "hiện tại" đá bay một trong những Taylor "cũ" gây ấn tượng mạnh như một lời tuyên bố: Chị đã đạp bỏ con bánh bèo trong chị rồi nha mấy đứa! Chiếc giày đó giống với chiếc giày của Taylor diện trên bìa tạp chí Vogue khi cô ấy ra mắt.
Chiếc áo thun "giông giống" thời "You Belong With Me" có đủ tên hội chị em bạn dì của Taylor ở trên đó.
Đoạn Taylor cưa đôi cánh ra khỏi máy bay có thể là một phép ẩn dụ cho giới truyền thông và những kẻ đáng căm ghét khác đã ngăn cô mở rộng đôi cánh của mình (sự thật đúng là như vậy).
Nếu để ý kỹ, bạn có thể thấy ở đuôi máy bay, bạn có thể thấy "TS6", đó là những gì người hâm mộ đã gọi album sắp tới của cô trong hai năm qua.
40 giây cuối cùng của video thực sự là một màn ẩn ý cao thâm của cô nàng Xà nữ. Mười lăm Taylor khác nhau đứng tranh cãi trước máy bay phản lực với dòng chữ Reputation (dịch nôm na là Danh tiếng) - tên album mới nhất của Taylor chuẩn bị phát hành.
Taylor của "You Belong With Me" làm vẻ mặt ngạc nhiên, tràn ngập nhiệt huyết khi mới bắt đầu bước chân vào sự nghiệp. Sau đó, hình tượng Taylor "thây ma" liền chán nản: "Dừng làm cho khuôn mặt ngạc nhiên đó đi, thật là khó chịu."
Tiếp theo đó, một trong những "Taylor mới" nói: "Có chuyện gì với con b*tch đó thế nhỉ?", và Taylor "thây ma" đã quát lên: "Đừng gọi có gọi chị kiểu đó nhé!". Điều này ám chỉ đến việc Kanye gọi Taylor là "b*tch" trong bài hát "Famous", mặc dù Taylor không cho phép Kanye hát như vậy.
Taylor ở thời kỳ còn hát những bản đồng quê ngọt ngào cất tiếng gọi "Các chị em ạ" thì liền bị Taylor trong thời quảng bá album Red mắng là "đồ giả tạo", thế là cô bật khóc. Và rồi một trong những Taylor mới xéo xắt: "Cao xanh ơi, lại đóng vai nạn nhân nữa rồi đấy". Đấy chính xác là những gì mà mọi anti-fan trên Twitter và các phương tiện truyền thông đã từng nói về Taylor.
Một trong những Taylor mới liền chụp ảnh trên điện thoại, và khi Taylor của Met Gala hỏi cô ấy đang làm gì, Taylor mới trả lời: "Chị đang ghi lại bằng chứng. Rồi chị sẽ chỉnh sửa nó sau."
Cảnh này "chỉ mặt" đoạn ghi âm về cuộc trò chuyện giữa Taylor và Kanye qua điện thoại về ca khúc “Famous” mà Kim Kardashian đã tải lên mạng. Và Taylor cho rằng Kim và Kayne đã bị cắt ghép các câu thoại để vu oan cho mình.
Có thể nói, chỉ trong 1 MV mà nàng “rắn” Taylor đã quá thông minh và tinh tế khi tóm gọn lại sự nghiệp của mình trong suốt thời gian qua, và cũng để dằn mặt, đá xéo tất cả những kẻ đã đâm thọt sau lưng cô. Mỗi chi tiết đều là một ẩn ý có chủ đích vô cùng đắt giá và cực kỳ "thâm nho" của Taylor.