Cùng là hủy show: nhưng Ariana và Adele lại ở 2 đẳng cấp khác hẳn nhau, chỉ tội fan Việt Nam
Spotlight trong hơn 2 ngày nay trên các trang thông tin giải trí đầu xoay quanh việc cô ca sĩ tai thỏ với giọng hát cao vút Ariana bùng show chỉ trước giờ diễn 5 tiếng. Hàng loạt các nghi vấn đặt ra về lý do của vụ việc, hàng loạt lời bình luận thất vọng có, chửi rủa có từ các fan Việt được đăng trực tiếp gửi đến Ariana.
Một số bình luận không hài lòng từ khán giả Việt về việc bùng show diễn của Ariana trên fanpage cô nàng.
Nhưng rốt cuộc, người hâm mộ vẫn chẳng nhận được gì ngoài ký ức về một thông báo hủy show ngắn gọn trên story Instagram - thứ đã biến mất từ hàng chục tiếng trước và một bức thư đánh máy cũng ngắn gọn không kém được Ban tổ chức chương trình Dangerous Woman Tour (DWT) tại Việt Nam đăng tải kèm chữ ký “xinh xắn” của cô.
Dòng thông báo hủy show ngắn ngủi của cô nàng Ariana trên story Instagram khiến fan Việt ngậm ngùi trong tức giận.
Thậm chí sau đó, với động thái đầu tiên là update clip chú chó cưng của mình lên Instagram, Ariana chỉ ghi dòng trạng thái ngắn gọn là “full mood”. Một lần nữa fan Việt lại gào thét tên cô, thi nhau đoán già đoán non về ngụ ý của clip này. Chưa kịp rõ mọi chuyện ra sao, thì clip này đã bị xóa khỏi Instagram của cô nàng. Chắc vì số lượt bình luận đầy bức xúc và ném đá cô vẫn còn quá nhiều.
Hủy show vì sức khỏe: Đẳng cấp của Adele
Trở lại với các giả thiết được đặt ra, hiện có 2 lý do được nhiều người đồng tình nhất là hoặc cô nàng bệnh thật, hoặc sân khấu ở Việt Nam quá ế, thế là cô nàng bùng show cho khỏi mất công diễn.
Với lý do đầu tiên, nếu bị bắt buộc phải hủy show vì lý do sức khỏe, mà đặc biệt lại là bệnh tình có liên quan tới đường hô hấp khiến giọng bị mất đi thì đó là điều dễ hiểu. Lấy ví dụ gần nhất là Adele, nàng họa mi của nước Anh đã phải hủy 2 concert vì dây thanh âm bị tổn thương. Một bức tâm thư đã được Adele gửi đến khán giả một cách công khai, đàng hoàng, và chuyên nghiệp như một lời cáo lỗi từ tâm can và lòng yêu nghề của một người ca sĩ. Cụm từ “xin lỗi” được Adele khẩn khoản lặp đi lặp lại. Thậm chí, cô tiết lộ đã từng nghĩ đến việc hát nhép để được bên cạnh các fan đã mua vé, cô đã nói rằng: "Nhưng tôi chưa bao giờ làm điều đó và tôi sẽ không bao giờ có thể làm điều đó với các bạn. Đó sẽ không còn là tôi nữa rồi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã làm các bạn thất vọng".
Bức thư xin lỗi fan của Adele được đem ra so sánh với dòng story Instagram của Ariana
Giọng hát, rõ ràng đó là cần câu cơm của ca sĩ. Và với những ca sĩ vốn có chất giọng hát live khỏe và cảm xúc như Ariana, Adele thì việc hát nhép vốn là một sự đụng chạm đầy tự ái. Vì thế để giữ được hình ảnh của mình họ đã chọn việc bảo vệ giọng hát, vì nếu có gì không may, ai có thể đảm bảo được rằng họ có thể cất tiếng hát trong trẻo cao vút lại một lần nữa? Và chúng ta đều biết, đứng sau một ca sĩ là cả một êkip, có khi là cả một công ty quản lý. Họ có được sự tư vấn kỹ càng của các chuyên gia, nên khi đưa ra một quyết định quan trọng như việc hủy concert, chắc chắn, đó phải là một quyết định được cân nhắc, mổ xẻ, xem xét nhiều đường. Nhưng vấn đề của Ariana là cô nàng chỉ thông báo vỏn vẹn trên story của Instagram mà không có một lời xin lỗi chính thức như Adele và sau đó hàng tiếng đồng hồ chúng ta mới thấy được xác nhận của Ban tổ chức chương trình bằng cách đăng tải hình ảnh bức thư ngắn ngủi của Ariana. Đó là lý do khiến hàng ngàn người sững sờ rồi chửi bới cô, phong cô lên thành “cô hồn mùng 2” của tháng 7 Âm lịch. .
Hủy show vì ế: Nước cờ thông minh để giữ gìn hình ảnh
Còn nếu là lý do thứ hai, số lượng vé bán ra không đủ 70% số lượng chỗ trong đêm concert. Đây là một lý do liên quan tới việc hình tượng của một ngôi sao hạng A. Một ngôi sao thế giới với những đêm diễn cháy vé, fan từ khắp mọi nơi trên thế giới tìm mọi cách để săn lùng, bay đến nơi diễn ra concert cách quê nhà hàng trăm hàng ngàn cây số. Để rồi khi sang Việt Nam, số lượng người đến tham dự chưa phủ đầy một sân vận động 15000 chỗ ngồi thì khi báo chí quốc tế đưa tin, hình ảnh về sức hút của một ngôi sao sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Rằng: “Đêm diễn của ca sĩ ABC ế vé, hàng ngàn chỗ ngồi bị bỏ trống”, đó thực không phải là một thông tin có lợi cho bất kỳ ngôi sao nào chứ đừng nói đến là một cái tên như Ariana. Chưa kể với tư cách là một ca sĩ đứng trên sân khấu nhìn xuống phía dưới với một khoảng không mênh mông chỗ trống, liệu có ai còn hứng thú biểu diễn được nữa không?
Ariana luôn có những show diễn mà khán giả phủ kín mọi chỗ ngồi
Một ca sĩ với số lượng fan quốc tế khổng lồ, sẵn sàng lấp đầy bất kỳ nơi nào cô nàng đặt chân đến, nay đối mặt với một sự trống vắng như vậy, cảm giác khi biểu diễn chắc hẳn sẽ sa sút rất nhiều. Và giả dụ cô đang bệnh thật, thì với số lượng khán giả hạn chế như thế, thì đâu là động lực để mà còn hát hò nhảy nhót trong mấy tiếng đồng hồ bất chấp bệnh tình thế nào nữa? Chưa kể, một số tin đồn lý do còn là vì sân khấu ở Việt Nam tệ hơn sân khấu biểu diễn DWT rất nhiều, đại loại là giống một sân khấu lô tô tỉnh lẻ phóng đại lên một chút, màn hình bự hơn một chút, thì một ngôi sao như cô nàng cảm thấy diễn như thế rất chưa xứng tầm. Đại loại giống như là một ca sĩ hạng A phải đi hát đám cưới quê cho một người vừa mới gặp mặt vậy.
Sân khấu DWT tại sân vận động QK7 (Nguồn: Saostar.vn)
Sân khấu DWT tại California
Vì thế, chiêu bài hủy show vì lý do sức khỏe được tung ra, rốt cuộc là để bảo vệ hình ảnh, tiếng tăm của một ngôi sao quốc tế hạng A của Ariana. Rằng đêm diễn của tôi chuẩn bị diễn ra, tôi gặp bệnh không thể hát được, hàng ngàn fan nuối tiếc, hàng trăm người từ những nơi khác bay lại để xem show của tôi cũng nuối tiếc, tôi sẽ cố gắng dưỡng bệnh để tiếp tục tour diễn trong vài ngày tới. Câu chuyện này lại có lợi hơn hẳn cho cô. Cô chỉ sẽ bị một số lượng không lớn fan chửi bới, chừng đó đã là gì khi fan ngoài kia của cô còn rất nhiều?
Ai là người chịu thiệt và giấc mơ được gặp sao quốc tế của fan Việt
Việt Nam vốn dĩ không phải là một thị trường quan trọng của các sao quốc tế. Do đó, giữa việc tiếp tục hát và nhận hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, hay hình ảnh của độ nổi tiếng và việc hủy show trong khi họ chỉ mất đi thời gian, một chút uy tín ở một thị trường “nho nhỏ” thì hẳn các sao hạng A sẽ lựa chọn phương án an toàn hơn. Không diễn ở Việt Nam, họ có thể diễn ở những nước khác, nơi có lượng fan khủng hơn, bán được nhiều đĩa hơn, thu lại lợi nhuận cao hơn. Với việc hủy show vì lý do sức khỏe, Ariana vẫn là người lợi nhất. Cô có thời gian để hồi phục và theo đuổi tiếp những đêm diễn khác trong tour diễn vòng quanh thế giới của mình. Tiền kiếm được vẫn đổ về, fan vẫn sẽ được gặp cô và thỏa mãn với giọng hát thánh thót ấy. Có giọng hát, cô vẫn có thể ra single mới, ra album mới, leo lên các bản xếp hạng, bán được đĩa, và lại tiếp tục đi diễn tour mới.
Ariana là người được lợi như thế. Ai là người thiệt? Thiệt lớn nhất vẫn là Ban tổ chức chương trình. Những con người đã bỏ ra hàng năm trời để thuyết phục một ngôi sao thế giới chịu đến Việt Nam biểu diễn tour vòng quanh thế giới của mình. Bỏ ra hàng mấy tháng trời để lên kế hoạch, đi quảng cáo, thiết kế, dựng sân khấu… Tất cả bỗng chốc hóa thành mây khói chỉ với một thông báo ngắn gọn trước giờ G. Số tiền bán vé chắc chắn sẽ phải được hoàn lại và đúng là như vậy Ban tổ chức sẽ hoàn lại tiền vé cho người hâm mộ và tháng 9 này. Số tiền và công sức bỏ ra đầu tư ban đầu tất nhiên giờ đây chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Thất vọng và ê chề.
Sân khấu được thu dọn, fan vẫn vất vơ thẫn thờ (nguồn: sao360)
Thiệt hơn nữa là những người hâm mộ Ariana nói riêng và cộng đồng fan của các ngôi sao quốc tế nói chung. Họ bỏ tiền bạc, thời gian để mua vé, đi lại nhưng rồi chưng hửng khi đã đứng chờ tại sân vận động mà thần tượng thì đã bùng show. Buồn có, tức giận có, nhưng hủy là hủy. Thậm chí báo giới săn lùng bủa vây mà vẫn không thể chụp nổi 1 tấm ảnh của cô ca sĩ, tới lúc rời đi, đèn pha xe vẫn rọi thẳng vào ống kính, một cái vẫy tay chào hay nụ cười xin lỗi vẫn bặt vô âm tín. Cô nàng rời đi nhanh và đột ngột như cách cô hủy show diễn vậy. Niềm háo hức, mong đợi của fan bấy lâu bị dập tắt 1 cách không thể tàn nhẫn hơn. Đó là một cảm giác mà đến những ngôn từ thông dụng nhất hay ít thông dụng nhất vẫn bất lực để có thể diễn tả. Rồi những ngôi sao khác với lời hứa hẹn nếu show của Ariana thành công, họ sẽ xem xét việc đến Việt Nam. Và bây giờ là gì? Ước mơ fan Việt được đến gần thần tượng thế giới dường như càng xa cách hơn.
Vậy đấy, dù lý do là gì, thì người lợi duy nhất vẫn là cô nàng Ariana Grande, và chúng ta chỉ có nước kêu trời. Hy vọng sắp tới, Chainsmokers sẽ không lăp lại lịch sử. Và nếu chẳng may, thì buồn thay khi chúng ta chỉ là một giọt nước trong biển cả, nên bài toán hủy show hay diễn sẽ chỉ có 1 đáp án duy nhất dù bất kỳ lý do là gì.