Quý 1/2009 - Nhà mới của các mẹ dự sinh tháng 1, 2, 3/2009 (tầng 2)
Chào tất cả các mẹ và bé!
Nhà cũ của chúng mình đã lên đến 100 trang, mình xây nhà mới tầng 2 này mời tất cả các mẹ và bé dọn qua nhé! :Rose::Rose::Rose:
Để đặt viên gạch đầu tiên cho nhà, mẹ cháu xin cập nhật tình hình lượn quanh Hà Nội mua đồ cho bé của mẹ cháu trong ngày CN vừa rồi: chả là thời gian vừa rồi mưa bão nên mẹ cháu "ẩn nấp" ở nhà chẳng đi đâu, cuối tuần vừa rồi quyết tâm làm 1 chuyến lượn quanh Hà Nội để sắm đồ cho bé. Thế là 11h sáng ra khỏi nhà, lượn đi những chỗ sau:
- Hàng Ngang: mua áo lót cho con bú & quần lót giấy
- Hà Diện (Lãn Ông): mua tã giấy, bỉm (mẹ & bé), các loại khăn khô/ướt, bông gòn...
- Sau đấy lại lên Phùng Hưng: làm các loại đồ nhựa (chậu tắm, xô chậu, giỏ đựng đồ, cặp lồng, ấm nhôm...)
- Lượn tiếp về Mai Anh (Tây Sơn): mua tất tần tật mọi đồ sơ sinh (quần áo cả dầy lẫn mỏng, mũ yếm, gạc, các loại dung dịch, tấm lót, sữa (cho mẹ và bé)...
Mẹ cháu trở về nhà lúc 3h chiều trên 1 chiếc xe máy lỉnh kỉnh buộc đủ thứ trước, sau, trái, phải, trông như 1 bà buôn thập cẩm đủ thứ :Laughing::Laughing::Laughing:
Sau khi về nhà thì thấy là trong mấy tiếng mẹ cháu đã "tiêu diệt" sơ sơ hết khoảng 3tr, sợ nhầm nên mẹ cháu lại lấy hết hóa đơn ra cộng lại. Hóa ra đúng là như thế chứ không phải là nhầm :)
Còn những thứ sau mẹ cháu chưa mua:
- Bình sữa, núm ti, chổi cọ, dung dịch rửa bình
- Chăn ủ và túi ngủ
- Cũi và tất cả những thứ liên quan (đệm, chăn, màn, quây cũi...)
- Quần áo cho mẹ mặc vài tháng sau khi sinh
- Máy sưởi dầu hoặc máy sấy quần áo
Cuối tuần sau mẹ cháu sẽ thu xếp thời gian đi "xử lý" tiếp mấy vụ còn thiếu này. Chắc cũng lại "đi" khoảng 5tr nữa các mẹ nhỉ :Sick:
Mong các mẹ và bé tiếp tục tham gia vào nhà mình sôi nổi như hồi còn ở tầng 1 nhé! Chúc tất cả mọi người 1 tuần mới vui vẻ!