Đã có rất nhiều hội cho các bé cùng trang lứa rồi. Em xem thì chưa có ngôi nhà nào dành cho các bé tăng động giảm chú ý cả. Có lẽ tất cả các ông bố bà mẹ chẳng ai muốn gia nhập ngôi nhà này cả. Em cũng vậy thôi, nhưng mỗi cây môi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh. Em biết có rất nhiều gia đình có các bé có hội chứng tăng động giảm chú ý (một dạng của bệnh tự kỷ) giống như bé nhà em. Vậy em xin phép lập ngôi nhà mới cho các bé cho đỡ tủi thân ah.
Bé nhà em năm nay 5 tuổi rồi, phát hiện bị tăng động giảm chú ý từ lúc 2 tuổi cơ. Nhưng cũng vì chủ quan và cũng cứ hy vọng bé lớn thêm chút nữa sẽ không sao. Do vậy việc can thiệp cũng ít. Bây giờ bé vẫn nói ngọng và tập trung cũng kém. Hiện tại em đang cho đi học can thiệp ở viên Y, bé tiến bộ rất nhiều. Đưa con đi em mới biết có rất nhiều gia đình có các bé giống như con nhà em. Bé nhà em đi học thì rất nghe lời cô, ngồi nghiêm túc nhưng về nhà mẹ dạy thì không chịu, cứ nghía ngoái, đòi cái này cái kia.
Em rất mong muốn các bố, các mẹ có cùng hoàn cảnh chúng mình sẽ lập được 1 hội có thể hàng tuần cho các bé giao lưu,kết hợp trao đổi kinh nghiệm, dạy dỗ các bé. Có thể mẹ này sẽ dạy cho bé nhà kia và ngược lại. Kiểu học mà chơi, chơi mà học thôi ah.