Viết bởi Tomvaolop1


Khi thấy WTT EC của bọn mình hoạt động rất tích cực, có mẹ đã hỏi mình rất thật “Chả lẽ các chị quan tâm đến tiếng anh đến vậy hay sao?” “Ngoài tiếng anh ra các chị còn quan tâm đến cái gì khác nữa không?” Hihihi, thế theo các mẹ thì chỉ cần có mỗi tiếng anh là các con vào đời được hay sao????? Cái mà bọn mình có được từ EC này nhiều hơn tiếng anh rất nhiều, nhiều khi tiếng anh chỉ còn là “cái cớ” mà thôi, mình thấy mỗi buổi off của các con chính là những giờ học “kỹ năng sống” tuyệt vời….


Đúng như vậy! Club này tuyển được toàn những thành viên hết lòng vì trẻ con.Phải nói các mẹ trong club rất năng động và sáng tạo nên các con có những buổi sinh hoạt ngoại khóa rất bổ ích.


Chương trình cho các con đã kín lịch từ nay đến hết hè 2009.


Buổi gần đấy nhất là 9h-11h30 sáng ngày 31-5-2009 tại trường PTTH Việt Đức 47 phố Lý Thường Kiệt Hà nội.


Các bé trong WTT English club sẽ bán hàng: dụng cụ học tập,dây buộc tóc, vòng trang trí... bán những đồ dùng xung quanh bé hàng ngày.Lời lãi không quan trọng với các bé,mà qua buổi này các con sẽ ý thức được giữ gìn đồ dùng của mình hơn.


Các mẹ nhớ cho các bé đến tham gia với Club nhé,sẽ có những bất ngờ dành cho các bé.