Các bố mẹ có con sinh tháng 3/2006 ơi, mình vào lập hội để trao đổi kinh nghiệm đi! Có em bé đúng là đau tim quá, con chỉ hơi có biểu hiện bất thường gì là mẹ lại cuống cả lên.


Các bé sinh tháng 3 vậy là gần được 2 tháng rồi nhỉ? Khoai nhà mình trộm vía mấy hôm nay ngoan hẳn lên, cứ nằm chơi rồi tự ngủ, dậy thì u ơ hóng chuyện, không quấy, không bắt bế. Bố mẹ ông bà nhàn hẳn. Mỗi tội cô nàng không chịu bú bình, chỉ bú mẹ thôi, mà cũng chả có biểu hiện đòi ăn gì cả. Mẹ cứ phải quanh quẩn bên cạnh để nhét ti vào mồm. Đến đêm muốn bé ngủ ngon thì phải rình khoảng 10h-11h đêm, lúc Khoai ngủ lơ mơ để nhét bình vào mồm, nó làu nhàu 1 lúc rồi mới ăn, vừa ăn vừa càu nhàu. Cũng mất cả tiếng mới ăn xong bình sữa 90ml. Nhưng ăn được bình đó thì bé ngủ cả đêm, khoảng 3h ọ ẹ thì mẹ cho bú nằm, cả 2 mẹ con vừa bú vừa ngủ, chả biết có bú được mấy không! Thế mà cũng 6-7h sáng cô nàng mới tỉnh hẳn dậy để mẹ cho bú tiếp.


Tối qua bố cho ăn hết 90ml (mà lại nằm ăn trong lúc nó tỉnh táo, chứ bế lên nó nhất quyết không ăn) thì mừng lắm, ai ngờ 1 tiếng sau bé trớ ra hết, mà lại ọc cả ra mũi, làm mẹ cháu vừa sợ vừa thương con. Chỉ bú mẹ cả đêm nên 5h sáng đã dậy khóc váng lên. Mẹ thì cho bú vặt cả đêm sữa chưa về căng được. Đành phải đánh vật cho nó ti bình được 1 tẹo!


Con các mẹ thì thế nào? Ôi, chắc nhiều mẹ nghỉ sinh ở nhà còn không lên mạng hoặc kiêng cứ không dám dùng máy tính ấy nhỉ!