Lâu ngày mới vô lại mục Dinh Dưỡng, lại nhằm chủ đề trẻ 2-3 tuổi thấy con mình già quá :d
Chị Pooh ơi ! Tủn nhà em cũng dị ứng đủ thứ nè : tôm, cua, mực, cá biển, trứng, thịt bò, thịt gà, thậm chí cả cá lóc, cá chép cũng dị ứng. Mỗi lần ăn vô là biết ngay, tay chân nổi đầy những vết đỏ to như vết muỗi cắn ấy. Ngứa lắm, hắn gãi suốt, có khi không ngủ được nữa :( Thời gian ấy em cũng lo không biết mai mốt hắn đi nhà trẻ thế nào nhưng giờ thì ổn rồi. Em chấp nhận thương đau (chân tay đầy sẹo) tập cho hắn ăn từ từ, ban đầu cho vào chén cháo chút xíu những thứ hắn dị ứng, cứ thế tăng dần số lượng và số bữa lên. Đến giờ thì cũng vẫn còn dị ứng nhưng mức độ không nhiều như trước nữa. Và thích nhất là bây giờ hắn không phải kiêng ăn món gì ở nhà trẻ, và vẫn lên cân đều (22 tháng 14.5kg, 91cm) :P