Thôi thì hôm nay ngày rộng tháng dài, nhà ta chả ai chịu lên tầng cho nhà, mẹ Andy nuôi con không giỏi, cũng không mát tay, nhưng lại online đúng lúc này, xin mạn phép cả nhà để lên tầng mới cổ vũ tinh thần cả nhà.
Chúc các con hay ăn, ngủ ngoan, chóng lớn, khỏe mạnh, ngoan ngoãn, ị đều (:Laughing:) mỗi ngày biết thêm nhiều điều, mang lại thật nhiều niềm vui cho các mẹ.
Tầng này chắc các con sẽ đều tập ăn dặm, chúc các con những bữa ăn ngon lành, không nhè, không quấy.
Chúc các mẹ chăm các con được nhàn nhã dần đi, bé nào còn "hư" chỗ nào thì sẽ ngoan dần lên nhé. Bé nào chịu ăn chịu ngủ thì cứ thế phát huy, bé nào ăn chưa ngoan thì ăn sẽ ngoan, bé nào ngủ chưa ngoan thì ngủ sẽ ngoan. Chúc các mẹ đủ kiên nhẫn cho các con tập bình, đủ sức lực cho các con ăn dặm.
Nhà mới nhiều niềm vui mới cả nhà nhé :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Đây là link nhà cũ, cảm ơn mẹ Na Tôm và mẹ Zizi đã mở nhà cho chị em giao lưu!!!