Các con thân yêu, vậy là mẹ con mình đã gặp nhau được 5 tháng rồi nhỉ. Trong 5 tháng qua, mẹ trưởng thành từng ngày với con. Mẹ có thêm nhiều đức tình mới là kiên nhẫn, chịu đựng, hiền hậu, đảm đang hơn vì con. Mẹ mong con lớn tùnqg ngày, từng, nhận biết đc nhiều điều hơn. Và quan trọng nhất là con chuẩn bị chuyển sang giai đoạn mới, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào bầu sữa mẹ, con đã biết thòm thèm nhìn mẹ ăn, con đã biết nhai nhai khi thấy mẹ nhai thức ăn. Con lớn và muốn được ăn cùng mân với cha mẹ. Qua tâng mới, mong các con hợp tác với mẹ trong công cuộc ăn dặm "gian nan và trường kỳ" này con nhé. TẦNG MỚI CỦA CHÚNG TA CÓ LẼ SẼ XOAY QUANH ĐỀ TAÌ:
ĂN DẶM, ĂN DẶM VÀ ĂN DẶM

