Các Lâm Nhi yêu quý của Mẹ:Kiss::Kiss::Kiss:!


Vậy là tháng 4 sắp qua:Smiling:. Chỉ còn vài ngày nữa là Lâm Nhi út ít nhà chúng ta cũng đầy tháng :102:. Dù là lần đầu được làm Mẹ hay không thì cái cảm giác ôm con vào lòng và trông thấy con lớn lên từng ngày khiến Mẹ hạnh phúc khôn tả:101:. 1 tháng có lẻ trôi qua là 1 tháng có lẻ giấc ngủ Mẹ không tròn, là 1 tháng có lẻ những lo lắng mỗi khi con khó chịu, căng thẳng mỗi khi con quấy khóc hay thức đêm, vui sướng mỗi khi con chơi đùa, là 1 tháng có lẻ Mẹ trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc có con xuất hiện trong cuôc đời Mẹ :Angel:...


Dù cực nhọc vất vả thế nào, khi ngắm khuôn măt thiên thần lúc con ngủ và đôi má xinh xinh lúc con bú là Mẹ thây thật mãn nguyện:LoveStruc:: CON LÀ MÓN QUÀ QUÝ GIÁ NHẤT MÀ CUÔC ĐỜI ĐEM ĐẾN CHO MẸ. Mẹ sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con và làm tất cả những gì có thể để Lâm Nhi yêu quý của Mẹ được hạnh phúc:557:.


Các con hãy thật mạnh khỏe nhé:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:, Mẹ chỉ cầu mong điều đó thôi:100:.


Nhà cũ của chúng ta: http://www.webtretho.com/forum/f31/3-2010-chao-mung-cac-ban-den-voi-ngoi-nha-lam-nhi-dang-yeu-mong-cac-con-khoe-manh-hay-an-chong-lon-474848/index100.html#post11944855