Vậy là nhà WAO chúng mình đã hoàn thành đúng tiến đô là không làm nhà 2 năm, ngay từ tờ mờ sáng mẹ Nhím đã ra hàng vật liệu để chở hết về những gì còn thiếu đặng hoàn thành ngôi nhà thân thương này :x


Mới ngày xửa ngày xưa nào các mẹ còn bỡ ngỡ khi nói chuyện, còn vân vê tà áo khi gặp nhau, các con thì bé xíu xiu nằm trong lòng mẹ, thế mà giờ đã biết bập bẹ gọi Mẹ Mẹ, biết "gân cổ cò, co cổ vịt" để cãi lại mẹ, cái miệng xíu xiu đã biết gọi tên bạn :-*


Nhà WAO HN đang lên kế hoạch chuẩn bị Sinh Nhật các con tròn 2 tuổi, nhà WAO miền Trung đang nghĩ xem nên tổ chức Sinh Nhật sao cho ấm cúng mà vẫn hoành tráng, nhà WAO SG đang coi địa điểm nào hợp lý là đặt liền Sinh Nhật cho các con. Các mẹ đều muốn sinh nhật tập thể lần thứ 2 này thật đặc biệt, đánh dấu một mốc trưởng thành của các con.


20 năm nữa nhỉ, xa xôi lắm nhưng vẫn nghĩ, lúc đó các con đã là những cô gái, chàng trai chuẩn bị tốt nghiệp ĐH, có bạn đi làm rồi í chứ, có bạn lại đang du học ở trời Tây, dù bạn có làm nghề gì, chức vụ sao nhưng cũng cùng nhau nhớ về thời xíu xiu này nhé.


Thêm một tuổi, thêm niềm vui, có nhà mới, lòng lâng lâng (thích làm thơ lắm mà nghĩ mãi sao nó không vần :D)


Chúc các con gái, con trai nhà WAO tròn 2 tuổi cái gì cũng tốt (slogan chúc thân thương của nhà mình) :x@};-:Embarrassment:


Chúc gia đình các bé một Năm Mới mạng can hợp nhau, làm ăn khỏe re, tiền vô phè phe nghen :D