Khi những cơn gió mùa đông bắc bắt đầu thổi qua những con phố của HN, cũng là lúc các mẹ nhà Chuột 8 rộn ràng với bao dự định mới cho các bé Chuột thương yêu. Dã ngoại ven sông bên những cánh đồng hoa cải. Đì zai lịch cho năm mới sắp đến. Chuẩn bị cho các con 1 Noel yên bình và ấm áp. Biết bao dự định đang được ấp ủ trong những trái tim nóng (và những dạ dày còn nóng hơn khi hướng tới bữa tiệc sì phụt trưa nay)...


Nếu các con cảm nhận được tình yêu và mong ước của các mẹ gửi gắm cho các con qua ngôi nhà chung này, thì hẳn các con sẽ ăn ngoan hơn, ngủ tốt hơn, khoẻ mạnh hơn, để ngôi nhà của chúng ta ngày một vươn cao và ngập tràn tiếng cười cùng niềm hạnh phúc.


Luôn khoẻ và ngoan các con yêu nhé!


Link tầng cũ nhà mình đây:


http://www.webtretho.com/forum/f31/08-2008-tang-15-dai-le-thang-long-ngan-nam-ha-noi-chuot-con-mo-hoi-thi-dua-hoc-hanh-an-khoe-lon-nhanh-xung-danh-chuot-8-a-582082/