Và dòng chia sẻ về du học Mỹ cho các cháu từ 15 đến 18 tuổi
Qua nhiều câu hỏi tôi nhận được từ các chị trong webtretho va các đồng nghiệp ở cơ quan, tôi muốn viết vài dòng chia sẻ thêm kinh nghiệm đưa các cháu đi du học Mỹ như sau.
Chuyện dài dòng thì con gái đầu của tôi đi học trao đổi văn hóa Mỹ năm 2001 khi mà ở Sài gòn chỉ mới có 3 công ty dịch vụ tư vấn du học và chuyện đưa con đi gửi gắm ở một nhà người lạ lại là người nước ngoài vẫn còn rất xa lạ đối với mình ở đây. Con gái lúc đấy học Lê Hồng Phong nhưng hệ B và cũng còn lờ mờ chưa biết tương lai thi đại học sẽ ra sao. Nói chung là mọi chuyện diễn ra khá nhanh và mình cũng không nghĩ ngợi gì nhiều khi nộp đơn cho con, thi thố Anh văn... chắc là nghĩ cũng chưa chắc được đâu mà lo xa. Một phần thì nó cũng rất chủ động lê la hỏi han và kéo mẹ đi cho bằng được, cương quyết là muốn đi học một năm. Thế rồi nó cũng thi đậu, cũng lấy được visa. Đến khi đóng tiền cho chương trình trao đổi văn hóa thì lúc đấy tất cả mới thành sự thật. Đó là con gái sẽ đi một mạch 9 tháng rưỡi ở một đất nước hoàn toàn xa lạ nửa vòng trái đất, ở nhà một người lạ và đi học ở một môi trường hoàn toàn mới. Nói thì cũng sợ nhưng mà đã đến được bước này rồi, thế là cả nhà lại chắt bóp đưa ra lúc đấy la 4.100 đô Mỹ cho chương trình một năm bao gồm bảo hiểm, chi phí ăn ở được lo, tiền học được lo. Lúc đấy thực ra còn chưa nghĩ là sau một năm thì sẽ ra sao nên tôi cũng bắt con làm cam kết sẽ về hoàn tất cấp 3 và thi đại học muộn một năm nếu không tìm được học bổng đại học.
Rồi nó cũng học hết một năm, trải qua không biết bao nhiêu chuyện và lại cũng xin được vài suất học bổng nho nhỏ ở các trường đại học cấp tiểu bang ở Mỹ. Rồi cũng ra trường, cũng có công ăn việc làm như bao nhiêu người bình thường khác. Đến năm 2010 thì đứa thứ 2 cũng lại xách cặp theo chị đi tiếp, nhưng lần này thì cũng đã đầy đủ kinh nghiệm chiến trường. Hiện tại cháu đầu đang đi làm ở Mỹ, lâu lâu lại về chơi. Cháu thứ hai đang học năm 2, có học bổng 120.000 đô ở một trường liberal arts University. Có một số lời khuyên xin chia sẻ với các mẹ như thế này:
1. Tại sao học ở Mỹ: Hai đứa con tôi đã học được rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống về cách học, cách nghiên cứu, ăn ở, quản lý tiền bạc cũng như tạo dựng được một cuộc ống tự lập cho bản thân mình từ chuyện nhỏ là nấu nướng, tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa cho bản thân cho đến viết đơn xin vào trường đại học, xin học bổng, xin việc, phỏng vấn.
2. Tại sao cho cháu đi chương trình trao đổi văn hóa: Chương trình này mục đích là để cho các cháu được tiếp xúc với nền văn hóa bản xứ nhưng cũng đồng thời mang đến một cách nhìn khác cho dân bản địa về nền văn hóa của các cháu. Đối với tôi thì nó la một thử thách, nếu các cháu không chịu đựng được một năm xa nhà thì chuyện đi học tiếp theo là rất khó đối với cả nhà. Đi trao đổi văn hóa có những cái hay khác như là tiếng Anh của các cháu có phần nào khá hơn, các cháu có mạnh dạn hơn, xử lý tình huống tốt hơn, biết tự lo chon bản thân hơn một chút.
3. Con cái và tiền bạc: Các cháu phải học được giá trị của đồng tiền thì mới trưởng thành được. Mà việc đấy thì phải tự biết quản lý tiền bạc của mình. Ví dụ, ăn tiêu bao nhiêu, mua cái gì, tự biết một tháng mình dùng bao nhiêu là rất quan trọng. Khi các cháu đi học, một phần nào đấy các cháu bắt đầu phải tự làm quen với chuyện quản lý tiền bạc ở một mức độ phức tạp hơn so với ở Việt Nam và đấy đã là một sự học hỏi vượt bậc.
4. Sức khỏe và bề ngoài: khi ở nhà thì các cháu có tất cả các lý do để dựa dẫm vào bố mẹ trong việc ăn uống và hiện tại thì tôi thấy các cháu ở VN chỉ chăm sóc bề ngoài và đua đòi với quần áo, xe cộ, điện thoại. Không hẳn là ở Mỹ đâu cũng tốt nhưng tôi muốn nhấn mạnh là khi các cháu đã du học và ở một mình, các cháu sẽ phải tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân và tìm một hình ảnh bề ngoài lành mạnh cho bản thân. Tôi sẽ chia sẻ thêm về việc dạy các cháu shopping và saving.
5. Đại học ở Mỹ: nếu các cháu quyết tâm đi học để có một tương lai sáng sủa hơn thì viêc chọn trường và chọn ngành rất quan trọng. Và chọn trường như thế nào để có học bổng mặc dù mình không có điểm cao là cả một nghệ thuật. Tôi sẽ chia sẻ thêm trong các bài sau.
6. Nói chuyện với con cái và thay đổi bản thân mình để phù hợp với bước phát triển của thời đại: Khi con cái chúng ta đi xa và để "nói chuyện" với chúng không chỉ cần những công nghệ hiện đại nhất mà còn là cách nói chuyện, cách hỏi han để có thể tạo ra một sợi dây bền chặt giữa con cái nhất là trong khoảng cách và thời gian quá dài.
Nếu mọi người có câu hỏi, chia sẻ hay thắc mắc gì, xin viết ở đây và hi vọng thread này sẽ cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho các cháu.