Các mẹ ơi, MeMy có 1 điều mà cứ thấy thắc mắc mãi và cũng hay... nghĩ ngợi lung tung về trẻ con bây giờ (mặc dù chỉ mới có 1 đứa bằng... quả dứa ).
Mình thấy thế này, các ông bố bà mẹ của các em bé lứa tuổi bé xíu (1-5tuổi) thì suốt ngày khen con mình nào là thông minh, lanh...hơn bố mẹ hồi xưa, nhung bát dau lon len 1 chút, cỡ cấp 2, cấp 3 là bắt đầu chê :)) nào là ko biết tự chăm sóc bản thân, ko biết làm việc nhà gì cả, chẳng bủ cho bố mẹ ngày xưa, ông bà chẳng phải lo lắng gì, rồi là kể chuyện bố mẹ giúp ông bà nuôi heo, trồng rau, đi xếp hàng mua thịt, đi cắt rau, cắt cỏ cho vịt gà heo ăn... đủ thứ, lớp 7 là đã tự đạp xe đi học v.v...
Tại sao thế nhỉ?? vì tụi trẻ bây giờ được nuông chiều quá phải ko??? vì chúng ta bây giờ dư giả hơn 1 chút nên ko để cho chúng làm động đến móng tay móng chân, hay là trong đầu chúng ta chỉ cho việc học là quan trọng, còn nhugn kỹ năng sống, hay tối thiểu là tự lo cho bản thân thì đều là chuyện nhỏ??? Ngay cả việc học của tụi nó cũng thế, ba mẹ nào cũng kè kè nhắc nhở, buổi tối thì ngồi lo dò bài, rồi canh chừng con học... còn đâu là tình tự học của con nữa, sao thấy cả mẹ lẫn con đều khổ sở thế ko biết, rồi sau đó là đến bài ca cẩm "lớn thế mà vẫn ko biết làm gì, ko biết lo lắng gì!!!", làm sao biết được trong khi tất tần tật đều được bố mẹ lo lắng hết. Không biết mai mốt chúng ta có lại đi vào con đường này ko nhỉ Lần trước mình cũng đã có 1 topic "làm sao dạy cho con tự lập" nhưng mà chẳng được ai hưởng ứng hết, buồn 15phút chắc bây giờ mọi người quan tâm hơn đến làm sao cho con ăn nhiều mau lớn thôi nhỉ