Vì chương trình học của các con khá nặng, trên lớp con ko hiểu bài, thấy con yếu kém ba mẹ cuống cuồng tìm gia sư cho con, và nhiều người lựa chọn gia sư tại nhà, an toàn, ko phải đưa đón con.
Ko xét các trường hợp gia sử "dởm", non nớt thiếu kiến thức, mà nói trong trường hợp 1 gia sư giỏi và dạy cho con cái tiến bộ. Các mẹ thuê gia sư về, sau một thờ gian hỏi con học có hiểu ko, con bảo có, con có làm được bài kiểm tra trên lớp, điểm có cao thực sự, các mẹ yên tâm, vui nhưng các mẹ ko biết cái điểm ấy ko phải tư duy của học sinh mà là của gia sư.
Nếu ko có gia sư, trên lớp con sẽ phải chăm chú nghe thầy, cô giảng. Thầy cô trên lớp chắc chắn và tối thiểu phải dạy hết nội dung trong sách giáo khoa rồi mới mở rộng nâng cao. Tối về các con phải mày mò làm bài tập, ít nhất là bài tập trong sách giáo khoa, muốn làm được bài tập lại phải lật đi lật lại lý thuyết, ngày hôm sau nếu sai thì về con sẽ biết tư duy của mình sai thế nào, cứ thế, mỗi bài con sẽ hiểu thêm một ít.
Từ ngày có gia sư, trên lớp con chẳng cần chăm chú nghe giảng mấy, vì ko hiểu về gia sư giảng lại, ai hỏi con cũng bảo trên lớp ko hiểu dù cô giáo có dạy hay thế nào. Mà nhiệm vụ của gia sư thì phải là hổng đâu bù đấy, dạy cho hiểu chứ ko phải chạy chương trình, vì gia sư có thời gian, có thể cắt đi những chỗ nó ko quan trong. Thế là con quậy trên lớp, về gia sư giảng lại. Con cũng chẳng cần mày mò làm bài tập sách giáo khoa, sách bài tập, con cứ chờ gia sư tới. Con đọc đề, rồi sau đó gia sư hướng dấn, cứ thế gia sư cho con làm tất cả các dạng trên lớp. Con là đứa ngoan, con chăm chỉ học tập, vì thế lên lớp con tiến bộ, con làm được bài, thi con được điểm cao, nhưng từ đó con ko tư duy nữa, con ko còn sáng tạo nữa, mà luôn luôn "chờ" gia sư.
Điểm trên lớp con được 10, bố mẹ vui lắm, con cũng vui. Nhưng con sẽ chỉ giữ mãi điểm 10 nếu luôn luôn có gia sư bên cạnh, bố mẹ mà cho con nghỉ gia sư 1 năm, con tất yếu sẽ thụt lùi, năm sau bố mẹ lo sợ lại tìm gia sư. Thậm chí kể cả đi học thêm ở trung tâm, con vẫn thụ động, thầy cô vẫn giải và con về học thuộc điều đó, tuy nhiên trên lớp học thêm ấy còn có bạn có bè, con về chịu khó học hơn, ko học ngại với bạn. Nếu chỉ có mình con mới gia sư, ban đầu con ngại, chứ sau quen rồi thì ngại cái gì.
Lẽ ra, sau những buổi học trên lớp, con về cần có thời gian để con tự học, tự làm bài để con hiểu. Nhưng vì cái chương trình nặng quá, Thầy cô ra đề thi đại học nặng quá vì cứ nghĩ học sinh "siêu phàm", nên bắt buộc con phải đi học thêm. Con đi học cả ngày như thế, tối về lấy đâu thời gian tự học, tự giải ra cái phương pháp khác với của thầy áp đặt để xem nó thế nào, con đành ngậm ngùi "học thuộc" cái cách giải của thầy, mà cũng ko phải học thuộc, mà con làm lâu rồi nó quen. Cứ mãi mãi như thế, con là người thụ động....., con không tư duy.
Cái cách học ấy nó theo con suốt thời phổ thông, rồi cả lên đại học. Con không có thói quen tư duy, bài tập thì có cả đống tài liệu của khóa trước con học thuộc. Con sẽ ra trường với cái tổng kết cao chót vót mà chẳng công ty nào nhận, còn cái thằng bạn con điểm thấp hơn nhưng con biết mình kém nó bởi nó "thông minh", động tới kiến thức mới nó tinh ý, còn con thì chịu. Dù nhắc lại kiến thức cũ thì nó thua xa con, vì con học vẹt, học thuộc, ko động não.
Thậm chí bây giờ, có cái trò học trước chương trình những môn thi đại học. Với học sinh miền núi, có thầy cô giỏi dạy là may mắn rồi, học sinh cũng chả được học trước chương trình, miền trũng thì dính bão, lũ, nhưng các con vẫn đỗ đại học, có thể tỉ lệ ko cao bằng miền xuôi, nhưng chắc chắn tuổi thơ các con còn được vui đùa. Học sinh thành phố với cái lịch dày đặc ở trường, tối về lịch với gia sư. Học sinh 11 cứ đòi học trương trình 12 để ôn thi, học thế để làm gì, có nhớ được ko? Sao ko các con hồn nhiên như ở tuổi chúng nó. Cứ tình hình thế này, các con học nhiều (mà là học vẹt) điểm cao nhiều, bộ càng ngày ra đề thi càng khó thì thế hệ sau các con chết sớm. Và bởi vì cách học như thế, các con đi thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, bài nào rơi vào dạng mà các con đã làm (ko phải đã làm mà làm đi làm lại thành thuộc) bọn nước ngoài nó sẽ phải choáng toàn tập vì cái mức độ "nhanh" và "thuộc lòng" của các con, nhưng phải cái bài chưa làm bao giờ, các con có cày cả ngày, cả tuần, cả tháng ko ra vì ko thể tư duy sáng tạo được, cho dù có khi nó dễ hơn cái bài mà con vừa học thuộc.
Viết trên cương vị của 1 người đi gia sư, nhiều khi nói với phụ huynh, đừng tạo áp lực cho con, cứ để nó tự học 1 thời gian xem thế nào. Nhưng chỉ vài bữa thôi, phụ huynh lại điện thoại nhờ gia sư, bởi cháu nó ko tự học được đâu, phải có gia sư kẻo càng ngày càng tụt so với các bạn mất, cả xã hội thế, đành ngậm ngùi theo vậy!