Chào cả nhà. E là Vân Vân, 27t, mẹ của bé Hải Đăng 10m rùi. E học cửa sổ vàng từ khi con 3m. Vs 1ng lần đầu làm mẹ như e, loay hoay vs cs mới từ khi sinh con em stress vô cùng. K biết làm gì cả, hễ con hắt xì hơi, con mọc 1 cái nốt bé tị ti, con rướn, hay tự dưng con khóc ré lên cũng lên google search, ko google thì lên hội mẹ bỉm trên fb hỏi, k hỏi đc thì gọi điện thoại cho các chị họ để xin kinh nghiệm. Đó, ngày xưa e làm 1 bà mẹ nuôi con chắp vá như vậy đó.

Nhớ ngày đó con hơn 2m tự nhiên khóc ré lên như bị ai đánh đau, có lúc e bất lực nhìn con khóc k dỗ đc e để mặc con nằm đó, h nghĩ lại tội lỗi vô cùng. Con cứ khóc vậy, 2vkck loay hoay k biết làm sao cuối cùng cho đi viện. Đi viện thì bs kêu chẳng sao hết.

Lúc đó e thấy mình là 1 ng mẹ thật tệ, tha lôi con đi, làm mẹ mà k hiểu con mình, thương con trách mình mà k biết làm sao. E mới đi than vãn vs chị cơ quan, chị ý bảo e xem csv đi ở đó nói về cách chăm con. E bdau vào xem, như vớ đc vàng vậy, vs e csv giống như cái phao cứu sinh mà mẹ con e tóm lấy đc trong khi đang sắp chết đuối ấy.

E bắt đầu lên google tìm review xem có cha mẹ nào học chưa để hỏi kinh nghiệm, mà lên webtretho đọc cũng toàn thấy các mẹ đi hỏi như e. E liều dky học, học tới giờ nửa năm r e mới lên đây viết review để các mẹ sau muốn tìm hiểu cũng có cái mà đọc.

Khoá học cửa sổ vàng chuyên sâu giá 6tr, khi dky sẽ đc thêm 1 cơ số quà nữa. Dky xong sẽ đc mở tài khoản học online, và khoá học là vĩnh viễn nhé ạ. Trong khoá học chia từng phần, có phần về y học cách xử lý con ốm sốt chậm mọc răng, có phần về dinh dưỡng ăn dặm,... Nói chung các vde em bé thường gặp phải đều có hết. Còn các kiến thức dạy con phát triển vượt trội nữa.

Trong nhóm các cha mẹ CSV có rất nhiều em bé CSV vượt trội 5m biết bò, 7m biết đi. Nh e dky học k phải vì mục đích ấy. Hải Đăng nhà e ko vượt trội như vậy: 4m lẫy, 7m trườn 8,5m bò, nhưng giá trị xuyên suốt khoá học luôn nhấn mạnh 2 chữ "bình an", "dạy con kỳ công không kỳ vọng". Sau khi học xong e trở thành 1ng mẹ bình an hơn, k còn bất lực để mặc con khóc như trc đây. Đó là điều khiến e biết ơn CSV vô cùng. Hải Đăng nhà e kể từ lần đi viện vì khóc ré lên kia, có 3 lần ho sổ mũi như ông cụ non nhưng k phải đi viện mà mẹ chỉ áp dụng kiến thức csv thôi là con khỏi r. Cách đây 3 hôm con sốt 39,3 độ 2 ngày liên tiếp do mọc răng, 2 mẹ con cũng đã bình an vượt qua mà k cần đến thuốc hạ sốt. H e nuôi con k fai chạy khắp nơi đi hỏi như trc đây nữa, mà trở nên bình an hơn. Vs e như vậy là thành công lắm r.

K fai ai học xong cũng dạy đc con trở nên vượt trội. Nhưng nếu mn hỏi e có nên bỏ ra 6tr để học hay k? Thì câu trả lời của e là Có. Nhất là những ng lần đầu làm mẹ như e, còn ai tự tin nuôi con r thì thôi. Bỏ ra 6tr để bình an đồng hành cùng con nuôi dạy con cả cuộc đời chứ k fai chỉ dạy 2 năm đầu. Dạy từ khi lọt lòng để định hình tính cách lớn lên con trở thành ng đàn ông chân chính, tử tế. Học xong k dạy con vượt trội thì ít ra cũng trở thành ng mẹ thay đổi như e, ko đánh con chửi con bỏ mặc con khóc làm tổn thương con.

Còn về khoá BiBo english e cũng đang cho con học, mà viết review nữa thì dài quá. Có lẽ phải viết thành 1 bài viết mới. Hoặc ai muốn hỏi chi tiết thì có thể kết bạn fb e nha. Fb e đây https://www.facebook.com/vanvan.ulis

Có kết bạn vs e thì ib nhắn tin cho e 1 tiếng nha để e đồng ý kb lại vì e k kb vs ng lạ đâu :P

hình ảnh