Rèn luyện kỹ năng sống, bản lĩnh và trách nhiệm cho con
Chào các bạn,
Mình có con trai học lớp 6 và con gái học mẫu giáo nhỡ. Mình rất tâm đắc với các ưu tư của các gia đình trong mục giáo dục này, như làm sao dạy con sống tình cảm, làm sao dạy con chăm học, ngoan v.v. Gia đình mình cũng mừng vì đến giờ các con vẫn chứng tỏ rất ngoan, rất tình cảm và tự giác học, tuy học chưa giỏi.
Điều làm vợ chồng mình suy nghĩ nhiều nhất là, trong bối cảnh xã hội thay đổi chóng mặt như hiện nay, yêu cầu phát triển con người lớn như thế, các vấn đề xã hội ngổn ngang như thế, con mình sẽ trưởng thành thế nào? Vẫn biết "đời cua cua máy, đời cáy cáy đào", con mình rồi sẽ tự lớn lên và đứng vững. Nhưng thực sự, với thời gian quay tít bài, vở thế này, các con rèn luyện kỹ năng sống thế nào đây. Làm sao để con mạnh mẽ, tự tin, để bảo vệ mình, và bảo vệ người khác nữa.
Con trai đang ốm, hôm nay đi khám lại. Về nhà mẹ hỏi, bác sĩ nói gì? Con trai nói: bác ấy nói gì, con chẳng hiểu! Mẹ hỏi: sao con ko hỏi lại bác ấy, bác ơi, bác giải thik lại cho cháu, cháu ko hiểu. Câu đơn giản "cháu ko hiểu, bác giải thik lại đi" có vẻ rất khó khăn với các con.
Gặp ai, con cũng chỉ chào lí nhí. Ba mẹ dạy tiếng Anh cho con. Khi gặp khách, con luôn là người nói Hello sau khách. Ai cũng khen con ngoan, nhưng ba mẹ đã thấy con giao tiếp xã hội kém.
v.v và v.v. Các bố mẹ ơi, các bạn có kinh nghiêm rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng sống cho các con thế nào, chia sẻ cho nhà mình với. Dẫu biết mỗi đứa trẻ sinh ra một tính cách, 1 hoàn cảnh, nhưng những điều cơ bản đó các con cần được rèn luyện càng sớm càng tốt.
Rất mong được nghe ý kiến và học kinh nghiệm của các nhà,