Mình có một thằng con trai sinh ngày mồng một (trai mồng một, gái ngày rằm). Phải nói sự quậy phá của nó khó đứa trẻ nào sánh kịp.Thành tích: 18 tháng đi trẻ khiến 1 bạn chuyển trường, 1 giáo viên xin nghỉ dạy (choáng trẻ quá)Đi trẻ rất hiếm khi bị phụ huynh khác trách móc để đánh con họKhông sợ bất kỳ bạn hay anh chị trong trường (mãu giáo) nào, thấy khó chịu trước mặt là đánh ngay mặc dù có thể sau đó bị đánh lại đau hơn.Mình đã áp dụng các cách giáo dục nặng có, nhẹ có nhưng không khắc phục được. Bó tay chăng?!Mong các bố, mẹ có chung cảnh ngộ chỉ giáo