Chào các mẹ. Bây giờ internet loạn thông tin quá, chẳng biết đường nào mà lần nên em mạo muội lên đây nhờ các mẹ tư vấn cho.


Chả là em với ông xã vừa khánh thành cái khách sạn mini, chạy được tầm khoảng 1 tháng. Do em có mối quan hệ với một số công ty du lịch nên lượng khách nước ngoài đến nghỉ ở khách sạn cũng tương đối. Khách sạn mới đi vào hoạt động không lâu, em với ông xã chưa tuyển đủ nhân lực, nên hầu như việc gì cũng phải động tay vào, từ A đến Z chẳng từ cái gì.


Các mẹ ạ, em có thuê được một em làm lễ tân tốt lắm, xinh xắn, lễ phép, ngoại ngữ lại tốt. Khổ cái là hết tháng này, tháng sau là con bé nghỉ việc để chuyển sang Hilton làm (khổ thế đấy các mẹ ạ, cứ người tài là các công ty to hút hết cả). Em cũng chẳng biết làm thế nào để giữ chân con bé lại, vì mức lương bên Hilton offer cho cao hơn hẳn, mà sức vợ chồng em chỉ có hạn. Nên tình hình là em đang phải cố tuyển gấp lễ tân để có chỗ bổ khuyết.


Suy đi tính lại, ông xã bảo một trong hai đứa phải học hành thế nào đi, chứ không thể cứ phụ thuộc mãi vào nhân viên được. Nhỡ đâu về sau lại có chuyện gì thì lúc ấy hối hận chả kịp, mà khách bên em 10 người phải đến 7-8 người nước ngoài, hai ông bà chủ không thể nào ù ù cạc cạc mãi, không biết nửa chữ bẻ đôi tiếng Anh là không được. Chồng em lão ý thì long xòng xọc suốt ngày rồi, chẳng có thời gian đâu mà đi học. Đùn đẩy mãi, thôi thì em lại đi học vậy.


Dạo qua một vòng thì thấy bây giờ mọc lên nhan nhản bao nhiêu là trung tâm tiếng Anh, cái nào cũng quảng cáo là tốt, là chất lượng. Thú thật với các mẹ, trước đây em cũng có học được tí chút tiếng Anh rồi nhưng lâu dần rồi cũng rơi rụng cả. Bây giờ học lại cùng bọn trẻ con thì cũng ngại. Các mẹ có kinh nghiệm đi học ở chỗ nào phù hợp thì quân sư cho em với. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều.


À, các mẹ ơi, em ở Hà Nội nhé.