Chuyện nuôi con thời nay




Ở nhiều gia đình, chỉ cần em bé khóc thôi là từ ông bà, bố mẹ... cho tới người giúp việc phải vào cuộc.


Điều kiện kinh tế tốt khiến cho việc nuôi con của người thành thị có vẻ... nhàn tênh! Nhưng với những bố mẹ trẻ, họ lại cho rằng nuôi con thời nay còn cực khổ hơn nhiều so với thời xưa..., không chỉ vì chuyện "quạt nồng ấp lạnh" mà cả gánh nặng kinh tế cùng biết bao nhiêu nỗi lo khác mang tính thời đại.


Sinh con thời dịch vụ


Bà Thìn ở tận Hưng Yên vào Sài Gòn chăm sóc con dâu mới sinh. Thời buổi hiện đại, cái gì cũng qua dịch vụ tuốt tuồn tuột. Con dâu bà nằm bệnh viện tại phòng đặc biệt với phương pháp đẻ không đau. Khi về nhà đã có y tá hằng ngày đến nhà thay băng rốn và tắm cho em bé, vệ sinh cho mẹ... Bà ngậm ngùi: "Tụi trẻ ngày nay làm mẹ quá sướng. Xưa được như thế này, tao đã đẻ cả chục đứa!".


Cho dù đã trang bị một lượng kiến thức khá đầy đủ từ sách báo và từ người đi trước, song bà mẹ nào sinh con đầu lòng cũng cảm thấy lúng túng. Quyết định sinh như thế nào cũng là một vấn đề. Đa số phụ nữ sợ đau, sợ xấu. Vì vậy, không ít người tìm đến với dịch vụ sinh mổ khá tốn kém. Chi phí một ca sinh thường tròm trèm từ 200 - 500 ngàn đồng. Sinh dịch vụ từ 1-5 triệu đồng. Sinh mổ từ 2-10 triệu. Đẻ không đau phải mất thêm bạc triệu nữa!


Đa số những cặp vợ chồng trẻ kinh tế chưa được vững, những khoản sinh hoạt phí trĩu vai, áp lực thất nghiệp và nỗi lo tụt hậu khiến nhiều bà mẹ phải đi làm từ rất sớm. Có khi sinh được 2-3 tháng đã phải bỏ con ở nhà. Và lúc này đứa con thành "vật cản" lớn của công việc, cũng như gánh nặng tài chính. Riêng tiền thuê ôsin, mỗi tháng mất đứt triệu bạc. Nhiều cặp đành nhờ bà nội hay bà ngoại trông con giùm, đỡ được nửa chi phí nhưng phiền toái đôi khi tăng cấp số nhân.


Các bà mẹ ở nông thôn thấy sự sinh hoạt của con cái thì trong lòng... hậm hực. Chồng vợ quá bình đẳng. Họ chia nhau công việc nhà. Ngày đi làm mệt, đêm ngủ say như chết, không ít bận để mặc con khóc vì đói, vì ướt... Đôi khi cũng vì những chuyện linh tinh hai vợ chồng hục hặc, vợ thi gan không cho con bú để chồng phải... xuống nước...


Tốn tiền ngay từ khi con học lớp "i, tờ"


Khi con 2-3 tuổi, các bậc phụ huynh có thể đưa chúng đến nhà trẻ. Ai cũng muốn dành cho con một môi trường giáo dục tốt nhất. Vì thế, những trường mẫu giáo "ngon" đều chất đống những lá đơn xin nhập học.


Tại một trường mẫu giáo X. tại Gò Vấp, các phụ huynh xếp hàng từ tờ mờ sáng để đăng ký cho con đi học nhưng chỉ có 5% số nguyện vọng được chấp thuận vì bị quá tải. Chị Ng.Thị Minh Hiền (Trần Q.Khải, Q.1) đã phải chạy cho con vào một trường mẫu giáo điểm của thành phố với giá 3 "vé". Mỗi tháng học phí và tiền ăn trưa cho con là 450 ngàn đồng. Sơ sơ nuôi bé qua giai đoạn "mầm, chồi, lá", cũng ngót nghét 30 triệu!


Một phụ huynh ở trường THCS Hà Huy Tập (Bình Thạnh) đã tính ra một tháng mất khoảng 400 - 600 ngàn tiền học thêm cho con. Khi con thi đại học thì mất khoảng 800 ngàn - 1 triệu/tháng.


Đứa trẻ càng lớn, tiền đầu tư cho chúng càng nhiều. Gia đình công chức bình thường, nuôi một đứa con cho "ra môn ra khoai" cũng tiêu tốn hết lương của lao động chính. Nhiều nhà khó khăn, chỉ dám cho con học thêm dạng "cầm hơi".


Những nỗi lo lắng thường trực


Các bậc phụ huynh ngày nay than rằng: xã hội nhiều cạm bẫy đối với con trẻ! Sinh ra một đứa con là thêm bao nhiêu nỗi lo cho tương lai của chúng. Đứa con càng lớn thì nỗi lo lắng của cha mẹ về tính tình, hành vi của trẻ cũng tăng theo.


Trẻ con thời nay được hưởng thụ nhiều tiện nghi của cuộc sống văn minh khiến chúng có vẻ khôn sớm. Song, đôi khi chúng bị chi phối bởi thế giới vật chất. Nhiều trẻ ghiền games tới mức mê muội, ảnh hưởng tới học hành, sinh hoạt; trẻ mê những trò chơi bạo lực, có những hành động rất không bình thường.


Trong khi bố mẹ bận tối ngày với công việc, trẻ thiếu thốn tình cảm, thiếu sự chỉ bảo của người lớn, dễ nghe lời chúng bạn xấu lôi kéo. Nhất là khi hai bố mẹ có một chút "trục trặc" thì đó là "cơ hội vàng" cho trẻ tuột ra khỏi vòng kiểm soát của gia đình. Nhiều đứa bé có biểu hiện "nổi loạn" ngầm mà bố mẹ không hề hay biết.


Một ông bố gọi đến trung tâm tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình, kể về nỗi đau khổ của mình. Hai vợ chồng ông là những nhà khoa học, ông có một đứa con gái học giỏi và rất ngoan, từ nhỏ đến lớn chưa khi nào cô bé làm cho bố mẹ phải phiền lòng dù là chuyện nhỏ nhất. Đùng một cái gia đình phát hiện ra cô bé đang có thai ở tháng thứ 5. Ông quá bàng hoàng, không biết phải xử trí ra sao với một thai phụ 15 tuổi...


Con cái mải chơi, yêu sớm, sa vào vòng cờ bạc, nghiện hút... là những nỗi lo thường trực của các bậc phụ huynh. Ai cũng dễ dàng thấy rằng nuôi con để nó thành một con người hoàn thiện cả thể chất và nhân cách là rất khó. Sinh 1-2 con cũng đã "lãnh đủ" bao nỗi lo lắng.


Nhưng, nếu ngược lại, theo thời gian, món quà tuyệt vời nhất dành cho các bậc phụ huynh là thấy con ngày một lớn lên, ngoan ngoãn, hiếu thuận. Con cái chính là tương lai của cha mẹ. Sự dày công vun đắp một cách khoa học và đầy tình yêu thương ấy ắt có ngày cho trái ngọt, hoa thơm.


Theo Hồng Dung


Báo Thanh Niên