Sắp đến hè rồi, mà xã nhà em hè này phải đi công tác hơn một tháng, em cũng quay cuồng với việc công ty, giờ đang đứng trước hai lựa chọn, hoặc là gởi con về quê ngoại, hoặc là tìm lớp học thêm, rồi kiếm bác xe ôm nào quen xếp lịch đưa đón. Các mẹ thấy em nên chọn phương án nào?


Gửi về quê mà vợ chồng không theo được thì cũng lo lắm, quê thì toàn sông nước vườn ao, ngoại thì già, mấy dì mấy cậu thì cũng công chuyện này nọ, có theo sát con được đâu. Con mình dù chẳng phải công tử gì nhưng mà trước giờ quen nơi thị thành, em tính cho con đi học bơi rồi mà chưa có dịp nữa, lỡ té ngã hay có chuyện gì thì ân hận cả đời. Để con lại thì phải tính lịch học thêm, kiếm người tin tưởng được nhờ đưa đón cũng khó. Mới mấy hôm trước đọc bài bên Đọc báo giùm bạn, thấy cái top vụ chú xe ôm chơi trò sờ soạng khách hàng nhí, rồi các mẹ vào chia sẻ những câu chuyện hồi nhỏ bị người quen, thậm chí người thân lợi dụng, em đọc mà nổi cả da gà, vừa thấy kinh tởm vừa lo lắng. Ai nói lo bò trắng răng thì em chịu, ừ thì xác suất gặp những chuyện như vậy không cao, nhưng đời mà, ai biết được lúc nào thì cái “không cao” đó rớt trúng đầu ai. Giờ em cứ băn khoăn mãi chẳng biết làm sao.