Một cô bé lớp 2 bị cô giáo hành hạ suốt gần một năm học
Cháu Võ Ngọc Phương Anh, 8 tuổi, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Hùng Vương- thị xã Vĩnh Long, bị cô giáo bắt quỳ gối và buộc học sinh cả lớp tát vào mặt cháu. Sự việc xảy ra từ ngày 7.4 nhưng đến nay nhà trường và Phòng Giáo dục thị xã Vĩnh Long chưa xử lý. Đây không phải là lần đầu cháu bị cô giáo hành hạ.
Roi vọt - chuyện hằng ngày
Chị Võ Ngọc Anh - cô ruột và là người được cha mẹ cháu Phương Anh ở dưới quê gửi nuôi cháu từ bé - kể lại: Cháu học lớp 2/3 do cô Phạm Thị Mỹ Phượng chủ nhiệm. Hôm đó, khi đón cháu Phương Anh đi học về, chị thấy hai má cháu đỏ bầm, miệng hơi sưng, hỏi vì sao thì cháu không dám nói.
Hai hôm sau, Hà Xuyên, một bạn học của cháu kể với chị Anh là hôm qua cô giáo bắt Phương Anh quỳ gối và cho học sinh cả lớp tát vào mặt, lý do vì bạn mách Phương Anh không dò bài đầu giờ. Một số học sinh khác cũng xác nhận Hà Xuyên kể đúng.
Nóng lòng, anh Ẩn - bác ruột của Phương Anh, gặp hiệu trưởng và làm một lá đơn trình bày việc Phương Anh bị cô giáo thường xuyên đánh đập và đối xử phân biệt.
Theo anh Ẩn và chị Anh thì cô Phượng đã áp dụng một kiểu giáo dục kỳ lạ đối với một học sinh mới 8 tuổi. Vào lớp, Phương Anh thường xuyên bị đánh chỉ vì cái "tội" là đọc nhỏ và viết chữ xấu. Cô dùng thước kẻ đánh vào bàn tay hoặc bắt quỳ gối trước lớp, có khi quỳ suốt hàng giờ. Ban đầu cháu còn dám kể với gia đình nhưng về sau bị cô răn đe nên không dám kể nữa.
Trước Tết âm lịch, chị Anh phát hiện cháu bị mất chiếc vòng cẩm thạch đeo trên cổ tay và ngực có vết bầm. Hỏi ra mới biết cô giáo dùng thước đánh cháu làm vỡ cả chiếc vòng. "Chúng tôi có phàn nàn với cô giáo nhưng không dám khiếu nại vì sợ cô giận", chị Anh cho biết.
Cô Phượng còn phân công 2 học sinh khác theo dõi Phương Anh, có nhiệm vụ báo lại với cô từng hành vi của cháu, thậm chí còn được đánh nếu Phương Anh nói chuyện trong lớp. Anh Ẩn nhận xét: "Bọn trẻ mới mấy tuổi đầu mà cô Phượng đã tập cho chúng cách dựa hơi, cậy thế cô để theo dõi và hà hiếp bạn theo kiểu đầu gấu".
Bao giờ xử lý?
Ông Hà Ngọc Điện - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương cho biết: Cô Phượng là giáo viên trẻ. Vụ cô đánh đập cháu Phương Anh nhà trường đã biết qua sự phản ánh của gia đình. Nhưng trước ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10.3 âm lịch), do bận quá nhiều việc nên ban giám hiệu chưa thể xác minh đầy đủ và chưa họp hội đồng kỷ luật để xử lý. Ban giám hiệu đã tạm ngưng không cho cô Phượng đứng lớp, chuyển sang văn phòng.
Gia đình cháu Phương Anh cũng phản ánh cô Phượng mở lớp dạy thêm, yêu cầu cho cháu theo học thêm 3 buổi tối mỗi tuần mặc dù đã phải học suốt ngày tại trường. Điều này vi phạm quy định cấm của nhà trường và cô Phượng được yêu cầu phải chấm dứt.
Điểm thi và kiểm tra của cháu Phương Anh ghi trên sổ theo dõi luôn luôn đạt từ 8-10, có nghĩa cháu không phải học sinh cá biệt, dốt nát. Chúng tôi cũng đề nghị được xem sổ liên lạc gia đình, quả thật có dòng chữ do chính tay cô Phượng viết gửi chị Anh: "Từ đầu năm đến nay ngày nào Phương Anh cũng bị đòn (viết xấu, không đúng mẫu, không thuộc bài, quên đem sách), nếu để dạy theo cách của em thì chắc chắn bị đòn nữa, nếu không đồng ý cách dạy trước giờ thì cho em hay...".
Chúng tôi cũng có dịp trò chuyện với Phương Anh, thấy cháu có vẻ hơi nhút nhát và nói rất nhỏ. "Các bạn khác có bị cô đánh đòn và quỳ gối?" - chúng tôi hỏi. "Có - cháu trả lời - bạn Tường Vi còn bị cô đánh bầm tay. Nhưng cháu bị nhiều nhất". "Tại sao?". " Vì cháu có lỗi, cháu đọc nhỏ và viết chữ xấu".