Mẹ Đậu Xanh cứ băn khoăn không biết bao nhiêu tuổi thì trẻ bắt đầu tiếp thu được sự giáo dục từ bố mẹ. Đậu Xanh được hơn 13 tháng, nhưng gần đây hay có nhiều cử chỉ không tốt (đòi bằng được mọi thứ, đánh vào mặt người lớn...). Mẹ Đậu Xanh rất lo lắng, sợ những tật đấy ăn thành tính xấu. AX thì đã bắt đầu tập cho ĐX bằng cách khi nào bé đòi cái gì mặc kệ, khóc thì bế lên và đánh lạc hướng sang cái khác, không cho thứ bé đòi. Nhưng mấy lần rồi mà vẫn chưa thay đổi được. Không biết giáo dục từ bây giờ đã được chưa các mẹ nhỉ và nên bắt đầu như thế nào đây.