Xin chào, các anh chị . Bản thân em không phải là phụ huynh. Nhưng em cũng một tình huống khó xử và không biết nên làm gì.Mong các anh chị tư vấn giúp em. Mặc dù k phải là phụ huynh nhưng em vẫn hoang mang lắm :(.
Tóm tắt tình huống là như vầy ạ:
Cô em gái của em năm nay 14 tuổi. Không phải là em ruột, nhưng là em bên ngoại.
Em ấy không được ở cùng cha vì công việc hoặc do 2 vợ chồng bác không còn mặn nồng, mặc dù chưa ly hôn nhưng thỉnh thoảng 1 năm chỉ về nhà gặp em ấy 1-2 lần, hồi nhỏ còn thường xuyên gọi điện về thăm em. nhưng dần rồi đến giờ thì không còn nữa.
Về phần mẹ của em ấy, Dì ấy nay đã 54 tuổi r, lòng thường mang nhiều tâm sự , rất ít nói chuyện, chỉ cặm cụi làm việc nhà , rồi rãnh rổi là đi chùa làm công quả. có khi đi suốt ngày hoặc là đi đến buổi cơm r về làm cơm nước rồi lại đi tiếp.
Còn về phần em ấy. Em ấy hồi tiểu học rất ngoan và học cũng rất giỏi nữa. nhưng thiếu thốn tình cảm gia đình. Lên cấp 2 rồi , em ấy không còn như ngày xưa nữa. học hành sa sút rõ rệt , tiếp xúc nhiều cái xấu. Tính tình bốc đồng, hay cãi lại, mắng nhiết không thương tiếc người thân.Cậu , Dì ,Ông bà ngoại cũng không còn thương em như lúc em ấy con nhỏ nữa.Em ấy đã từng đi Bar, hút Shisha, quan hệ tình dục với bạn trai vừa quen 1,5 tháng. quen 1 lúc nhiều người. có người mới nhắn tin một chút đã thành bồ bịch.
Còn bản thân em chỉ là Anh họ của em ấy. nhưng thật tình rất cảm thông,thương cho em ấy, em ấy thì rất quý em thường chia sẻ với em, có điều em ấy đôi khi nói dối em về việc đi đâu, làm gì, chi tiêu, gần đây còn lấy cắp tiền trong bóp em nữa.
Em không thể quay lưng với em ấy được vì như vậy sẽ chẳng còn ai quan tâm em ấy nữa. Và những thói hư em nêu trên thì ba mẹ em ấy không biết. em ấy chỉ tâm sự với em. Em rất hay nói chuyện để khuyên ngăn em ấy, em ấy cũng rất lắng nghe. nhưng ... ngựa quen đường cũ, chứng nào tật đó.
Tâm trạng em rối bời,em đau đớn ,lòng xé đoạn như thể em ấy là em ruột hay con em vậy. em không thể diễn đạt mạch lạc cho anh chị dễ hiểu được. Nhưng vẫn rất mong anh chị giúp đỡ em tình huống này.