Cả nhà ơi, mình vừa đọc tin về kỳ thi tốt nghiêp THCS ở vnexpress(http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2004/05/3B9D2F40/) trong đó có đoạn viết:


Kết thúc 2 ngày thi, phụ huynh, học sinh đều thở phào nhẹ nhõm. Chị Thu Dung, phụ huynh học sinh than phiền: “Cả nhà mấy ngày nay mệt mỏi vì con đi thi. 3h sáng cháu đã dậy ôn bài, buổi tối cả nhà lại thay phiên nhau kiểm tra bài cho cháu. Nghe cháu bảo làm bài được cũng an tâm phần nào. Vài bữa nữa cháu lớn thi THPT, chắc gia đình lại vất vả”.


Khổ thân đứa bé, nếu như kết quả thi ko như mong muốn thì áp lực nó phải chịu còn đến đâu?