Không thể chịu nổi vì con suốt ngày ko vừa ý gì là hét! Hay bé khủng hoảng tuổi lên 3. Em nên làm sao?
Thằng bé con nhà em giờ được 3 tuổi 3 tháng rồi nhưng gần đây cháu ốm sau 1 trận là hét suốt ngày, ko vừa ý gì là hét. Em ức quá nói ko nghe, nó cứ hét em lại cầm tay roi vụt đau vào mông thế là lại lăn ra hét to hơn.
Tình hình là thường ngày em cũng chiều, hay nịnh kiểu zai yêu của mẹ ăn ngoan này, chơi giỏi này.... hoặc ông nội cũng hay nhẹ nhàng và chiều theo ý cháu như lấy cái này lấy cái kia... Em cũng biết là ko nên nhưng chả biết sao
Cuộc sống thực sự cảm thấy mệt mỏi lại thêm con zai quấy, ăn thì phải đút, nịnh. Ở nhà em đi làm về là nấu ăn cho cháu, xong xuôi lại đút cho con ăn, sáng trưa tối.... ăn, uống, thuốc thang....
Chiều đi làm về 5h từ cơ quan, về đến nơi 5h30 - 6h kém nấu nướng cho con ăn xong là 8h tối mới xong, vừa ăn vội vàng vừa đút cho con, tối lại uống sữa. Cháu ko có thói quen tự uống vì từ bé đã lười ăn nên giờ mệt quá. Đêm lại lục đục trông con, ngủ cũng ko dám say giấc vì con bị lạnh mà ko biết là lại ốm ngay. Có hôm em mà mệt quá thì ngủ say tỉnh dậy thì thấy người lạnh quá -> ko kịp đắp chăn cho con thế là lại viêm hong. (Mà có đắp cùng toàn đạp chăn ra)
Sáng dậy cho ăn sáng tiếp, uống sữa, VSCN cho con để c.bị cho cháu đi trẻ (xong hết rồi ông đưa đi) ... lại cong mông đi làm. Lúc nào em cũng thấy thiếu thời gian cho rieng mình, cảm thấy mình nhếch nhác, mặt mũi da dẻ chả buồn quan tâm, quần áo trong tủ tiện cái gì lấy nhanh cái đó đi làm không muộn...
Nhiều khi ước mình có thể làm lại, mình sai nhiều thứ nhưng là đứa đầu nên cũng non kinh nghiệm.
Trước đây cháu cũng ko hay hét nhưng cháu bị ốm dài ngày, uống thuốc nhiều đợt lên tới 10 ngày nên nhiều khi bắt ép rồi đè ra hút mũi nên hét ầm ĩ, lâu ngày lại thành thói quen hét :( Ko biết làm sao.
Nhưng được cái là đi học lại rất ngoan nghe lời cô, cô khen nữa cơ ấy thế mà chỉ khi về nhà là hét hoặc quấy khóc hoặc lăn ra ăn vạ khi ko được vừa ý.
Em cũng biết đến Kỷ luật không nước mắt nhưng phải làm sao đây, nhiều khi mẹ cháu còn muốn khóc luôn vì không chịu nổi tiếng hét ré lên, quát lại càng hét...ôi điên đầu ko chịu nổi, điên tiết huyết áp thấp cũng thành cao luôn....Cháu chỉ sợ bố vì bố cháu hay gầm lên là sợ luôn khỏi đòi.
Em nên làm sao khi nói cháu ko chú ý lời nói của mẹ mà khăng khăng ý của mình cơ. Kỷ luật ko đánh con khi nó còn để ý nghe lời mới áp dụng chứ, đằng này...
Các chị kiểm soát cs tốt hơn mách cho em với!!! Nên điều chỉnh cs ra sao, nên chăm con ra sao.