Bé gái nhà em được 17 tháng rưỡi, phát triển bình thường tuy vậy có điều làm em thấy hơi băn khoăn là cháu có vẻ khó tính quá. Nếu cứ so với mấy bé cùng lứa ở khu tập thể thì cháu nhà em có vẻ khó tính hơn hẳn về mọi mặt. Em gửi cháu cho bà trôgn trẻ gần nhà từ lúc cháu 10 tháng. Từ đó đến nay đã hơn 7 tháng rồi mà cháu chỉ có theo bà trông trẻ đó thôi còn các thành viên khác trong nhà bà ấy thì hầu như không lúc nào theo cả. Hãn hữu lắm thì mới nhượng bộ một chút nhưng cũng phải khó lóc một lúc. Đấy là đối với những người cháu gặp hàng ngày. Đối với ông bà nội thì tuần về thăm 1 lần thì cháu cũng khôgn theo. Lúc nào sang nội thì là cả một cực hình vì cứ bám riết lấy mẹ chẳng rời được lúc nào. Em cũng biết là nếu cháu dạn dĩ quá thì cũng không tốt vì ai bế cũng theo ai cho gì cũng ăn thì rất nguy hiểm. Nhưng nếu cứ thế này thì ngoai ba người ra là mẹ, bà ngoại và bà trôgn trẻ thì cháu chẳng theo ai hết thì lúc nào có việc thì cũng rất phiền. Em cũng cho cháu đi chơi cuối tuần, đến chỗ đông người nhưng cháu cugnx không thích lắm. Ở nhà thì thích trẻ con hàng xóm sang chơi nhưng đễn lúc bọn nó chơi thì lại không ngồi chơi với mà lại tách ra ngồi chơi một mình. Mọi người khuyên em nên làm thế nào để khuyến khích cháu hướng ngoại hơn và bớt khó tính một chút. Xin cảm ơn.