Học thêm nhiều là hại con hay tốt cho con? Có phải giáo viên đang coi phụ huynh là cái bầu sữa vô tận ? Làm sao để chống lại việc này mà không ảnh hưởng đến con?
Thưa các bố và các mẹ, tớ có con đang học cấp 2 mà quá bức xúc vì trường học của con. Một tuần trường lên lịch bắt trò học thêm 3 buổi ( mỗi buổi 3 tiếng ) học thêm cả toán, văn, ngoại ngữ. Đã thế cô giáo chủ nhiệm còn mở nhóm riêng tại nhà (đã học tại nhà cô thì phải học thêm cả môn toán nữa). Coi như con tớ phải đi học thêm 4 buổi/ tuần. Vào học chính thức được hơn 1 tháng ( từ 15/8) mà cả nhà tớ cảm thấy áp lực kinh khủng.
Tối nào con cũng ngồi vào bàn từ 7h30 bò ra đến tận 10h30 mà vẫn chưa xong bài. Nào bài tập lớp học chính, bài tập lớp học thêm, soạn bài cũ, xem bài mới … Mới lớp 6 mà đã khổ sở thế này thì không hiểu lên các lớp trên sẽ như thế nào? Tớ định cắt hết các buổi học thêm của con ở trường thì nhận được cảnh báo “ đừng có dại” cấp 2 là cần cả 4 năm giỏi để đạt tối đa điểm cộng khi thi vào cấp 3, nếu không đi học thêm con bị trù dập, thì chỉ có thiệt. Cô giáo chủ nhiệm thì bảo học thêm cả 3 môn là chủ trương của nhà trường ( tức là hiệu trưởng ấy) nên cô phải ủng hộ, còn gia đình nào không muốn học thì không ai cấm nhưng có vấn đề gì thì đừng có nhờ cô giúp đỡ. Hiện nay lớp con mình có 48 cháu thì cả 47 cháu đi học thêm.
Con tớ ở tiểu học thì toàn đạt giỏi ( lúc nào cũng nằm trong top 10 của lớp), vào cấp 2 được mấy buổi cô đã bảo cháu tiếp thu chậm, làm toán không nhanh, chữ viết đẹp nhưng viết chậm quá không theo kịp các bạn trên lớp. Điểm kiểm tra chất lượng cả văn và toán chỉ 5 điểm , ngoại ngữ thì khá hơn 7 điểm.
Tớ hoang mang quá từ khi đi học tới giờ con tớ chưa bao giờ bị chê dốt cả. Quyết tâm cắt các lớp học thêm của tớ lung lay kinh khủng, nhưng học thêm nhiều thì con tớ không có sức, cũng vất vả chuyện đưa đón. Ngoài ra còn chuyện học phí nữa 300k/môn ở trường là hết 900k còn nhóm của cô tuần 1 buổi cô cũng thu 300k/môn. Tiền học của con đã mất đứt 1,5tr. Chưa kể tiền học thêm tiếng anh. Tiền học của con tớ còn nhiều hơn anh hàng xóm đang ôn thi đại học. Tớ đang tính hay chuyển trường cho con – nhưng hình như trường nào cũng thế cả.
Có bố mẹ nào có kinh nghiệm trong chuyện này không ? Nếu cứ kiên quyết không đi học thêm thì cô có trù dập trắng trợn đến nỗi con tớ không thể đạt học lực giỏi không? Có nên nhờ ban phụ huynh góp ý với cô, với nhà trường không? Hay làm đơn lên phòng, lên sở giáo dục ?