Các bà mẹ và các ông bố thân mến ! Mình có cậu con trai năm nay 4 tuổi , mặt mà y sáng sủa dễ thương lắm. Bình thường thì bé rất ngoan , nói gì bé cũng nghe lời., nhưng đôi khi bé cũng ương bướng thật là dễ sợ. Ví dụ như bé đòi hỏi một việc gì đó , mà mình không thể đáp ứng được , bé liền dậm hai chân xuống nến nhà còn miệng thì la hét dữ dội nằm vật xuống đất , mình càng năn nỉ thì bé càng làm tới , dọa đánh đòn cũng không ặn thua gì cả , cho đến lúc cầm cây lên và đánh cho bé một cây thì bé mới bớt làm dữ với mình. Mình biết rằng giáo dục con trẻ mà dùng roi vọt thì không phải là cách tốt , mà về lâu dài bé sẽ chai đòn , nhưng thật tình là mình hết cách , mong các bạn và diễn đàn cho mình lời khuyên nhé