Bé nhà mình tự nhiên hôm qua nhất định không chịu vào giường đi ngủ mà đòi chạy ra ngoài và bắt bà nội bé bế ru ngủ. (Bình thường đến giờ ngủ bé sẽ vào giường nằm chung với bố mẹ và tự ngủ). Bắt bé vào ngủ thì gào khóc.


Mình cứ kệ, nhất định không chiều theo để bé sẽ tự ngủ nhưng bà nội bé lại chạy ra bảo để bà dỗ cho bé ngủ. Thế là cứ như vậy suốt buổi tối, bà bế ngủ được một chút, tỉnh dậy lại đòi bà bế. Đến 23h thì bé ngồi dậy và..cười chơi. Mình không làm sao đưa bé vào giường ngủ được vì bé khóc ghê ghớm và chạy theo bà.


Mình bực quá, nói với bà thì không được, nên đi ngủ trước. Lát sau bà ru bé ngủ rồi vào đặt trong giường, đến 1:30 sáng bé lại dậy khóc đòi ra nhà ngoài chơi với bà. Mình bảo bé ngủ tiếp và kệ để khóc. Nhưng bà lại chạy vào làm mình bực thật sự, mình nói bà để kệ bé, cuối cùng bé ngủ sau khi khóc đòi khoảng 10 phút mà không được gì và mình thì...không thể ngủ lại được vì căng thẳng.


Bà bảo mình cứ để cho con khóc khản cổ. Mình thì lại bực vì bà làm hư tính trẻ. Chẳng biết làm thế nào bây giờ nên lên đây tâm sự với mọi người để ...trút giận :)


Có cách gì để dung hòa được bây giờ? Mình rèn bé nhà mình vào nếp ăn ngủ từ khi bé còn nhỏ (mất gần 1 tháng rất khổ cực) Bây giờ đi làm, thời gian ở nhà với bé rất ít, mỗi ngày về thấy con..hư thêm, chẳng biết làm thế nào. Đưa đi trẻ thì cũng lo vì bé nhà mình uống sữa nhiều hơn ăn cháo, nhà trẻ thì lại chỉ cho ăn cháo, rồi sợ lây bệnh dịch ở trẻ khác. Mà cứ như thế này thì mình thành...con ngáo ộp với con mất. Các chị có cách gì không? Cho mình lời khuyên với, mình đang rối trí quá đi.


____


Huệ