em có 2 đứa nhỏ, bé lớn năm nay lên lớp 1 trường tiểu học Lê Văn Sĩ, đứa nhỏ học trường mầm non tư thục Hoa mặt Trời ở quận Tân Bình.2 chị em lúc trước cùng học chung trường mầm non, được cô chăm sóc yêu thương, nâng niu từng chút một. các cô mầm non rất tâm lí nên con đi học lúc nào cũng vui vẻ.


Hôm nay là buổi thứ 3 bé lớn nhà em học lớp 1, biết con là con gái và tính bé rất nhạy cảm, nhút nhát và tình cảm nên em chỉ cho cháu học 1 buổi mà không học bán trú.11 giờ 15 đến trường đón con, con vừa nhìn thấy mẹ từ xa đã chạy đến khóc òa mếu máo" mẹ ơi, con viết bài chỉ được 4 điểm thôi, con không xứng đáng là lớp trưởng, con làm mẹ buồn rồi" nhìn con tôi nghẹn ngào không nói lên lời, dắt con ra ghê61 đá lấy tập con ra xem rồi an ủi con.hôm qua, đi học về con tung tăng vui vẻ khoe được làm lớp trưởng vì con ngoan con giỏi vậy mà hôm nay...


Theo chủ trương của bộ giáo dục là không cho các bé học trước nhưng mình vẫn nhờ các cô mầm non dạy cho bé nên bé đọc rất giỏi còn viết thì trung bình thôi vì em không muốn con học trước quá nhiều rồi sinh ra chủ quan không chịu nghe cô dạy ở trường, em nghĩ lên lớp 1 cô tiểu học sẽ dạy viết dần vì như em hồi xưa đi học cô cũng cầm tay dạy viết từng nét đó thôi.Nhưng hôm nay thấy tinh thần con suy xụp, khóc đến lúc về nhà vẫn chưa nín, thương con quá, mẹ chẳng biết phải làm sao?con còn quá bé bỏng, đây là lần đầu con tự bơi ra biển mà không có ai bên cạnh, lẽ ra cô cần phải tâm lí hơn, đây mới chỉ là buổi học thứ 3 lại là của lớp 1 nữa bé có kĩ năng gì đâu, bé cần được cô dạy vậy mà sao cô nỡ cho bé 4 điểm, điểm dưới trung bình vậy hả cô?cô có biết điển 4 ấy đi sâu vào tâm lí bé khiến bé nghĩ bé rất tệ không? Ba mẹ phải mất bao nhiêu thời gian để con lấy lại sự tự tin và tinh thần học tập, nếu như ba mẹ không có thời gian gần gũi bé động viên an ủi thì cô nghĩ là 1 cô bé mới bỡ ngỡ bước vào lớp 1 đã vì điểm 4 của cô mà trở nên tự ti mặc cảm trong học tập cũng như trong cuộc sống sau này không cô?


em đã đi đăng kí cho bé đi luyện viết chữ đẹp.


cuộc sống thật không phải là những gì ta mong muốn.em đã từng rất xót xa cho các bé tiểu học bị đi học thêm không có giờ chơi, giờ thì con em cũng sắp như thế rồi, học toán Kumon, học anh văn hội việt mỹ và giờ lại phải học luyện chữ đẹp.


Em không mong con giỏi hơn người, cũng không mong con trở thành ông này bà nọ mà chỉ mong con học tốt để tự tin bước vào cuộc sống mà thôi.