Dear các mẹ các bố,



Em thấy dạo này rất hay nổi mấy cuốn nuôi dạy con theo kiểu Nhật nhưng hầu hết vẫn là sách dành riêng cho bố mẹ mà ít sách mẹ - con cùng đọc. Thời gian rồi quan tâm đến hoạt động đọc sách chung với con nên em tìm hiểu dòng truyện Ehon của Nhật (loại truyện dành cho các bé ở Nhật, bố mẹ đọc cho các bé nghe) thấy nhiều cuốn rất nhân văn. Thêm nữa, ở Nhật có đánh giá đọc Ehon cho trẻ nghe là một trong những cách nuôi dạy con có hiệu quả cao giúp trẻ thích sách, nhớ nhiều từ vựng,… hơn nữa còn giúp trẻ nuôi dưỡng tình cảm, tình yêu thương gia đình, bố mẹ, ông bà, bạn bè…



Không biết có mẹ nào đã đọc thể loại này chưa? Hôm rồi em có đọc truyện về gia đình cá Tobio, rất cảm động. Truyện được sáng tác dựa trên vụ thử bom Hydro của Mỹ trên biển Nhật năm 1954. Vụ thử bom này khiến gia đình cá Tobio tan nát, cha bị mất tích, Tobio nhiễm phóng xạ và bị ốm nặng…



Truyện rất ngắn, đây là đoạn rất cảm động (hình em chụp từ sách nên trông hơi xấu) và dịch lại.










Hôm trước em đọc cho Miêu mèo (con gái em, 4 tuổi), bé mếu máo bảo bé Tobio thật đáng thương. Rồi hỏi chuyện sao nhà bé lại bị thế, cái khủng khiếp đấy là cái gì… Em giải thích cho bé hiểu sơ lược là lúc ấy có một quả bom rất to, to hơn quả bóng của con nhiều lần, nặng hơn nhiều lần. Họ ném nó từ trên máy bay xuống đất, nó vỡ tung, kêu rất lớn, làm cho mọi thứ nghiêng ngả cả đi. Người ta gọi là bom nguyên tử (cái này bé ậm ừ, có lẽ chưa hiểu lắm nhưng mà về sau cũng nhớ :D ). Khi nó nổ bắn ra các bột màu trắng như bé Tobio thấy.



Từ hôm đọc cuốn này cho Miêu miêu, ngày nào bé cũng đòi em đọc cho nghe rồi mới chịu đi đánh răng. Như kiểu trong lúc đánh răng thì suy nghĩ hay sao, lúc xong ra lại bảo, ước gì không có bom nguyên tử, như thế các bạn cá sẽ không bị thương.



Truyện dù hơi buồn nhưng mà bé nhà em tiếp nhận rất tốt, chú ý hơn đến những điều nhỏ bé xung quanh.



Em đang nhờ người mua hộ mấy cuốn nữa. Khi nào có sách về chụp rồi chia sẻ với các mẹ thêm.