Chào các mẹ! Mình là thành viên mới. Mình rất vui khi được tham gia vào ngôi nhà chung "webtretho".Mình vừa đọc được bài của Mẹ Minh( Minh là bé tự kỷ nhưng nay đã hòa nhập và đi học lớp 1 rồi). trước hết mình chúc mừng mẹ con Minh nhé.Còn gi hạnh phúc hơn khi nhìn con mình hòa nhập,vui choi cùng các bạn. Mình cũng có cu Khoa năm nay hơn 5 tuổi rồi. Cháu bị tự kỷ, mình cho con đi học ở các trung tâm nhung kết quả cũng không khả quan lắm. Hiện nay cháu nói nhiều, rõ nhưng câu cú lủng củng, hay nói ngược. Không biết duy trì hội thoại, ít khi đặt câu hỏi cho người khác...noi tóm lại là giao tiếp kém lắm. Viết thì đựoc mặc dù không đẹp lắm. Sang năm là con học lớp một rồi mình lo lắm không biết con có theo được không? Ngoài thời gian ở trường thì ở nhà mình kèm con giữ lắm nhưng bây giờ sắp sinh em bé rùi( 15-12-2011) không có thời gian kèm. (Mà mình dạy con không ăn thua băng cô giáo đúng không các me?). Vậy mẹ Minh và các me ai có địa chỉ của cô giáo nhận dạy tư mà có thể ''điều trị'' được bệnh của cu Khoa nhà mình thì mách giùm mình với nhé. mình xin cảm ơn rất nhiều!