Chào các mẹ ( và MOD ) , hôm nay em mạo muội mợ topic này xin được học hỏi ý kiến của các mẹ nhà mình về cách nuôi dạy bé ( từ sơ sinh đến dưới 1 tuổi ) vì em tìm toét cà mắt ra trong mục lục nhưng vẫn chẳng thấy đâu , nếu có tùng hợp thì xin MOD làm ơn chuyển nó về đúng vị trí hộ em cái , đừng xóa của em tội nghiệp MOD nhé .


CHuyện là thế này , vợ chồng em có hai vợ chồn đứa bạn thân , con chúng nó được đang bước sang tháng thứ 6 , em thân với hcu1ng nó đến nỗi lúc bạn em sanh bé , em là người chăm sóc cho bé từ khi lọt lòng vì mẹ nó sanh mổ , mà lúc đó em lại đang bầu bì 3 tháng cơ .Vậy nên em thương con bé con như con ruột của em . Kể sơ qua như vậy cho các me hiểu rõ tình cảnh . Nhưng từ dạo con bé con được 4 tháng thì em ít sang chăm bẵm nó , vì lúc ấy bụng em to rồi , mà nó thì quấy không chịu được nên em ít sang


CHuyện bắt đầu từ đây , Mỗi tuần hai nhà chúng em gặp nhau ít nhất 2 lần , mà mỗi lần gặp là em lại thấy con bé con hư thêm một chút . Ngày xưa thì nó còn đỡ , không bám mẹ , không khóc quấy ( nhiều như bây giờ ) nhưng 1 tháng trở lại đây , nó tự dưng đổi tính , suốt ngày bám mẹ , thấy người lớn ăn gì là đòi cho bằng được , không cho là nó gào toáng lên , phun dãi nhớt đầy vào mặt mọi người . Mà con bé con này ăn tạp kinh khủng ,cái gí nó cũng đỏi ( kem , keo socola , sandwich ,nước đá lạnh ..) mà nhất là túi nilon và khăn giấy . Em đã góp ý với mẹ nó là phải nghiêm khắc với nó , dạy con từ từ chứ không mai kia lại khổ , nhưng bạn em nó lại trở mẳt giận em vì theo quan niệm cụa nó , bé thế thì làm sao dạy được , làm sao đánh được mà dạy, mày không thương con tao bằng tao nên mới nói thế ..bla bla bla


Bây giờ em không hy vọng là mình có thể cải tạo được con nó , em chỉ mong các mẹ chỉ dạy cho em tí bí quyết để em dạy con em , vì theo em , dạy con từ thuở còn thơ chứ không nên đợi nó hư hẳn rồi mới bắt đầu . Em cảm ơn các mẹ nhiều . Chúc các mẹ và em bé mạnh khỏe