Mính đang có chuyện muốn tham khảo ý kiến của các bố / mẹ- đặc biệt là các bố / mẹ làm giáo viên . Mình có cậu con trai năm nay vào lớp 6. Con học dân lập. Cậu út so với cậu anh thì không bằng nhiều mặt- cả việc học cũng như các mặt xã hội khác. Mặc dù lên lớp 6 rồi, nhưng nhiều điều con suy nghĩ cũng rất còn trẻ con và trong sáng. Cách đây mấy hôm, lớp con có kiểm tra tiếng Anh. Cậu bạn thân mọi khi ngồi chỗ khác, nhưng đúng hôm đó thì lại di chuyển xuống chỗ con ngồi và mượn vở con bảo để ôn. Nhưng thực chất cậu bạn dùng vở của con để quay bài. Hết giờ trả lại vở cho con và về lại chỗ cũ. Con trai về bảo mẹ là bạn an gian, con kh thich vậy, và trong giờ kiểm tra con không hề hỏi bạn kể cả lúc con kh nhớ từ, nhưng vì con cho bạn mượn vở nên con không thể mách cô, vì đó cũng là lỗi tại con. Mình chỉ nhắc con lần sau nói với bạn là nếu bạn dùng để học thì tớ cho mượn, còn dùng để ăn gian thì không được.Con có vẻ xuôi xuôi. Nhưng đến ngày hôm qua thì mình cảm thấy rất buồn, và cũng không biết phải nói với con thế nào.
Chuyện cũng lại là các bạn" ăn gian " như vậy.
Con kể chuyện cô chủ nhiệm dạy văn cho các con làm bài ôn tập và đề nghị không được mở vở khi làm bài. Gần như cả lớp các bạn đều mở vở để chép lại vào vở ôn tập, nhưng con mình thì không. Kết quả là khi cô xem vở thì hầu như các bạn đều qua, còn con mình thì bị cô yêu cầu về làm lại vì bài sơ sài. Về nhà con bảo, các bạn ấy bảo ăn gian là chuyện bình thường, nhưng như thế là không nghe lời cô mẹ nhỉ? Cháu có hỏi anh trai ( đang học cấp 3) là anh thấy thế nào? Cậu anh chỉ cười và bảo tùy người. Con trai lớn cũng bảo mình em nó đang trong sáng thế không thể bảo nó cũng phải như các bạn để được điểm cao. Mình nghĩ có lẽ cũng vì những chuyện thế này mà điểm kiểm tra của cháu so với cả lớp bao giờ cũng là kém nhất chăng?
Mình cũng chưa biết sẽ giải thích với con thế nào cho hay và cho hợp lý? Mách cô các bạn " ăn gian" thì lại đẩy con vào tình trạng bị cô lập. Mà bảo con theo các bạn thì thật lòng mình cũng chưa nghĩ đến? Các bố mẹ nghĩ sao ?