Hôm rồi mình có dắt con qua Đinh Lễ, xem được quyển sách có câu đại khái là "đánh con thể hiện nỗi bất lực của bố mẹ trong dạy dỗ con cái" thực sự giật mình.


Thực ra mình và chồng mình chưa đánh con bao giờ, có lúc tức quá chồng cũng chỉ quát ầm lên thôi. Có điều nhà mình không đánh con vì trước giờ dạy dỗ kiểu hơi phương Tây, tránh xúc phạm đến thân thể con và cố gắng dạy cho con tự tôn trọng thân thể mình, chứ thực sự chưa từng nghĩ việc đánh con là nỗi bất lực trong dạy dỗ gì hết.


Nhưng về nhà ngẫm nghĩ lại thì thấy câu nói ấy cũng có lý. Nếu dùng lời nói, tình cảm để con nghe thì đâu cần đến vũ lực ép con phải theo mình.


Không biết các mẹ nghĩ thế nào? Trước giờ ông bà mình có câu "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", nhưng thực sự thì có nên "roi vọt", đó có phải là nỗi bất lực trong giao dục con cái của bố mẹ không? :(


Điều này làm mình suy nghĩ khá nhiều. Không biết các mẹ ở đây có từng phải dùng cách tiêu cực này để dạy con không? Và có thực sự nên thế không? :(