Con gái còi của mình 2 tuổi rồi mà mới gần 9,5 kg (hu hu, chắc là vô địch còi trong diễn đàn này rồi ). Từ bé đến giờ bé ở nhà với bà ngoại , giờ mình muốn gửi bé đi trẻ để bà về quê với ông , vì trước có em gái mình ở với ông nhưng nay em mình cũng xuống TP học đại học.
Hơn nữa , bây giờ mình cảm thấy quá bất lực về việc ăn uống của con. Nghe đứa bạn mình cũng có con còi , khi cho đi nhà trẻ thì ăn uống đỡ hơn và lên cân , nên mình cũng hy vọng lắm.
Mình muốn hỏi kinh nghiệm của các bạn , bé suy dinh dưỡng như vậy đi trẻ sẽ thế nào đây, ở nhà bà và mẹ chăm từng chút mà còn còi như vậy , rất dễ ói.
Mình dự định cho bé học trường mầm non tư thục , đầu tháng 9 vừa rồi đã cho đi 3 buổi sáng nhưng sau đó bệnh quá trời nên lại ở nhà tiếp đến giờ.
Thật bối rối quá , trường tư thì xa nhà (khoảng 4 -5 km ) sợ bé bệnh vì mỗi lần bệnh là xuống dốc không phanh luôn, trường công gần nhà thì lại sợ họ chăm không tốt bằng.
Mình và AX cũng vì chuyện này mà giận nhau vì AX ko muốn bé đi học sợ bệnh. Thôi vấn đề này chắc để chuyển sang mục tâm sự đi , còn giờ xin các bạn cho ít kinh nghiệm về việc bé còi đi trẻ nhé , có ai có con đi trẻ mà ăn uống tốt hơn thì báo cho mình để mình thêm quyết tâm đấu tranh với AX xã và bà ngoại nhen.