Con nhà mình hiền quá, đi học toàn bị các bạn bắt nạt. Chúng không cho con gái mình chơi cùng trừ phi phải bày trò cho chúng chơi, hoặc phải cho chúng cái gì. Các bạn khác đem kẹo bánh bim bim đến cho nhau thì chúng chơi với nhau, chúng cũng không cho con nhà mình (mặc dù ngồi ngay cạnh đó). Nếu hôm nào con nhà mình mang giấy vẽ, hoặc tranh đi để tô màu đi thì chúng lại xô lại và đồng ý chơi với con nhà mình. Nhiều lúc không được chơi cùng chúng bạn, khi về nhà kể cho mẹ, nó cứ vừa kể vừa khóc, mình thương con nhưng không biết phải làm thế nào? Nó rất hay tủi thân. Nhiều lúc mình đến đón cứ thấy con đứng 1 mình nhìn ra cửa sổ. Mình có hỏi tại sao con không chơi với các bạn mà lại đứng đó, nó bảo các bạn không cho con chơi cùng. Một hôm nình có ướm thử xem con có muốn mẹ nói với cô không thì nó không đồng ý. Thực ra mình không định "mách cô" như trẻ con thường làm mà chỉ định trao đổi với cô và bàn cách giải quyết thôi. Các mẹ ơi lên tiếng giúp đỡ mình với././