Con gái em được 8 tháng 1 tuần tuổi. Trước đây thì cháu bình thường nhưng gần đây thì cháu rất là ngang bướng và hay "ăn vạ". Nói thế thì thật là buồn cười phải không vì cháu còn quá nhỏ mà nhưng thực tế là:
- Không ai có thể lấy được đồ của cháu. Các bé khác gần nhà qua chơi, lấy đồ chơi của cháu là cháu gầm gừ và bò theo giựt lại
- Khi cháu đòi cái gì mà không được là giảy nảy lên khóc lóc ghê lắm, khóc đến khi nào có được thứ cháu muốn mới thôi. Dổ cách nào cũng không được. Cháu chỉ muốn làm theo ý thích của mình mà thôi. Ví dụ như: mỗi lần tắm cho cháu rất khổ sở. Khi vừa đưa tay để bế cháu ra khỏi thau thì cháu nằm dài xuống thau nước, hai chân đập ầm ầm và la khóc muốn bể nhà.
Em rất muốn dạy con mình một cách nghiêm khắc ngay khi còn nhỏ nhưng thấy cháu còn bé quá nên không nở. Theo ý và kinh nghiệm của các chị có nên nghiêm khắc đối với cháu ngay từ bây giờ không. Một phần vì thấy con khóc thấy thương, một phần vì thấy cháu còn nhỏ quá nên chưa biêt gì đâu. Vì vậy rất lưỡng lự. Mong các chị hướng dẫn thêm.